Bạn đọc giúp đỡ hơn 90 triệu đồng đến bà lão 74 tuổi bại liệtChia sẻ cùng bà Nguyễn Thị Nệ (74 tuổi, ở Bình Định) bị bại liệt, sống cơ cực trong căn nhà xập xệ, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 90 triệu đồng, giúp bà cải thiện cuộc sống.
Mã số 5493: Cám cảnh cuộc sống của bà lão 74 tuổi bại liệt trong căn nhà xập xệTuổi cao, sức yếu, cơ thể lại bị bại liệt từ nhỏ, cuộc sống của người phụ nữ đơn thân trú thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cơ cực. Bà sống trong căn nhà tồi tàn, xập xệ.
Chuyện sau phần thưởng Tết cồng kềnh với hàng nghìn tivi, đệm bôngBên cạnh tiền thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp chuẩn bị phần thưởng bất ngờ bằng hiện vật. Những sản phẩm "của nhà trồng được" khả thi để triển khai, cũng khiến công nhân thích thú vì tính thiết thực.
Nam kỹ sư Gia Lai liên tục tán tỉnh, nóng lòng được hôn nữ kế toán 9XLần đầu gặp gỡ, Đại Tùng đã nhiều lần nói lời "thả thính" ngọt ngào với Thu Hà.
Hàng nước im lặng nuôi sống gia đình "không nói, không nghe"Gia đình 5 anh chị em, nhưng hết thảy 4 người bị câm, điếc. Với khiếm khuyết ấy, cả nhà anh Lộc vẫn quyết tâm mưu sinh, kiếm tiền nương tựa nhau mà sống.
Ngọc Hân, Nguyễn Thị Loan mang gạo đến cho học sinh nghèoTrong những ngày đầu năm mới, hoa hậu Ngọc Hân và người đẹp Nguyễn Thị Loan cùng những người bạn đã có chuyến xuất hành đến dải đất miền Trung để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).
"Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học" vào danh sách tìm kiếm hàng đầuNgoài việc cho con học ở trường theo chương trình chung, nhiều phụ huynh học sinh muốn con được học kỹ năng sống nhiều hơn vì họ thấy đây là điều cần thiết.
Người dân TPHCM đổ xô đi siêu thị mua hàng sau quy định "ai ở đâu ở yên đó"Chiều 20/8, nhiều siêu thị, nhà thuốc tại TPHCM quá tải do lượng người dân xếp hàng mua quá đông sau thông tin TPHCM yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8.
3 linh vật hổ con đoàn tụ cùng gia đình sau khi bị người dân "bắt cóc"Sau khi dư luận lên án gay gắt việc một gia đình "bắt cóc" 3 linh vật hổ con mang về nhà, cơ quan chức năng đã vào cuộc truy vết và hoàn trả linh vật vào đúng vị trí.
Bộ trưởng Thăng: Đừng câu nệ chuyện hàng nghìn doanh nghiệp phá sảnNhận định đây là thời điểm tốt nhất để loại bỏ những doanh nghiệp tụt hậu, yếu kém, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, không nên câu nệ về con số doanh nghiệp phá sản, vì đó là kết quả tất yếu của những doanh nghiệp không thích nghi được với điều kiện mới.
Những chuyến xe từ quê lên phố "quá tải" đồ tiếp tế sau kỳ nghỉ 30/4 - 1/5Phía sau mỗi chiếc xe ô tô là loạt thùng xốp, bao tải chất đầy các loại thực phẩm từ rau, củ quả cho đến gạo, thịt, gà,... mà những người con xa quê được cha mẹ tiếp tế khi trở lại thành phố.
Nguyễn Đức Hạnh, câu thơ chảy dọc đời lặng lẽNguyễn Đức Hạnh là nhà văn, chuyên ngành lý luận phê bình. Thế nhưng nhà văn này mê đắm với thơ.