Cô bé kêu gọi "không thả bóng bay khai giảng" nhận giải thưởng môi trường Em Nguyễn Nguyệt Linh - Học sinh Trường Marie Curie, Hà Nội - đạt Giải thưởng Môi trường Việt Nam sau khi đã viết email gửi 40 trường học ở Hà Nội đề nghị không thả bóng bay ngày khai giảng.
Bộ GD&ĐT khuyến khích mùa khai giảng “không bóng bay” Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết như vậy sau bức thư của em Nguyễn Nguyệt Linh (học sinh lớp 5M2, Trường Marie Curie, Hà Nội) kêu gọi ngừng hoặc hạn chế thả bóng bay trong ngày khai giảng.
Học sinh lớp 6 gửi thư đến 40 trường mong không thả bóng bay dịp khai giảng Mới đây, Nguyễn Nguyệt Linh - học sinh sắp lên lớp 6 của Trường Marie Curie (Hà Nội) đã mạnh dạn viết email gửi tới hơn 40 trường học ở Hà Nội để kêu gọi các trường ngừng thả bóng bay trong lễ khai giảng.
Học sinh lớp 6 gửi 40 bức thư mong không thả bóng bay: Thêm nhiều trường hưởng ứng Sau khi em Nguyễn Nguyệt Linh - học sinh sắp lên lớp 6 của Trường Marie Curie (Hà Nội) gửi 40 bức thư đến các trường, mong ước không thả bóng bay trong ngày khai giảng, thêm nhiều trường ở thủ đô hưởng ứng ý tưởng đẹp này của em Linh.
Cô bé đề xuất “lễ khai giảng không bóng bay” và chuyện trẻ chỉ cần... học Không phải gương mặt của giải quốc tế, quốc gia hay điểm số, thành tích cao "ngất ngưởng", cô bé 12 tuổi Nguyễn Nguyệt Linh ở Hà Nội đã chạm vào trái tim mọi người xuất phát từ khát khao "không thả bóng bay trong lễ khai giảng".
Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi thư khen nữ sinh viết thư mong không thả bóng bay dịp khai giảng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa có thư khen em Nguyễn Nguyệt Linh, học sinh lớp 5 sắp lên lớp 6 Trường Marie Curie Hà Nội- người đã viết 40 bức thư gửi đến các trường học, mong muốn "không thả bóng bay" ngày khai giảng.
“Lễ khai giảng không bóng bay” và những tấm lòng đáng quý Bức thư của cô bé 12 tuổi Nguyễn Nguyệt Linh gửi đến 40 thầy cô hiệu trưởng ở Hà Nội đề xuất không thả bóng bay dịp khai giảng đến với chúng ta đầy bất ngờ. Và niềm vui nhanh chóng chiếm ngự tâm hồn bởi lá thư đã thật sự chạm đến trái tim chúng ta.
Từ “lễ khai giảng không bóng bay”: Trường học hạn chế bọc vở bằng nilon Sau ý tưởng “Lễ khai giảng không bóng bay” của em Nguyễn Nguyệt Linh - học sinh sắp lên lớp 6 của Trường Marie Curie (Hà Nội), một số trường ở Thủ đô tiếp tục hưởng ứng viêc bảo vệ môi trường qua hành động hạn chế bọc vở bằng nilon.
Thừa tiền, cô gái Hà Nội mới dám bỏ việc ra đảo Phú Quý ở nhiều tháng? Sống trên đảo đến tháng thứ hai, Lê Huyền nhận ra khoản tiền tiết kiệm của mình bắt đầu vơi dần. Cô phải tính kế hoạch khác và bám trụ ở đó đến bây giờ.
Tái hiện hình ảnh di tích gắn với cuộc đời Bác Hồ trên tà áo dài Nhân dịp kỷ niệm 133 ngày sinh nhật Bác, NTK Thạch Linh cho ra mắt bộ sưu tập áo dài "Sen - Kính dâng Người".
Núi Bà Đen: Vùng đất "non linh đất phước trổ hoa thần" Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, ái nữ của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu trong một lần về Bà Đen viếng núi và thưởng thức hoa mai trắng đã gọi nơi này là "non linh", "đất phước".
Chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, "nữ quái" lĩnh 7,5 năm tù HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Nguyệt và các đồng phạm là rất nghiêm trọng, trong đó, Nguyệt có vai trò cầm đầu, khởi xướng, còn Tuấn đã tham gia giúp sức.