Vì câu nói này của mẹ đẻ, tôi không bao giờ dám nhận lời cầu hônAi bảo "Cha mẹ nào mà chẳng thương con"? Tôi không tin. Hơn 20 năm sống trên đời này, tôi không tin có ai thương tôi như ruột thịt.
Sự ngu dốt và vô ơn đã hơn một lần trở thành tội ác!Trong khi cả nước gồng mình chống dịch Covy – 19 với quyết tâm không người Việt Nam nào ở nước ngoài bị bỏ rơi thì có những kẻ vì ích kỉ đã có những hành vi ngu dốt, “ăn cháo, đá bát”…
Tổ chức chính quyền địa phương trong bối cảnh đặc thù ngày đầu lập nướcSau Cách mạng Tháng Tám 1945, chính quyền địa phương được thành lập trong tình thế vừa khẩn cấp vừa phức tạp, từng bước đi vào khuôn khổ pháp lý với Sắc lệnh 63 và 64.
Sốc vì bị chồng chửi ngu dốt trước mặt bạn bèChung sống với Tân gần 10 năm, Liên đã quá hiểu tính chồng. Nhưng việc chồng chửi mình ngu dốt trước mặt bạn khiến cô bị sốc.
Từ vụ hiệu trưởng nói giáo viên là “gái bao”, cô giáo nhớ cảnh… đồ bỏ điKhi xin nghỉ việc, cô Mai bị hiệu trưởng gọi là "đồ bỏ đi", được nhận về đào tạo, bồi dưỡng giờ đủ lông đủ cánh quay sang “ăn cháo đá bát”…
Trở thành kẻ thất nghiệp, ngôi sao nhập tịch Indonesia bị dọa giếtNgôi sao nhập tịch của Indonesia, Justin Hubner đang trải qua những ngày tháng áp lực. Sau khi thất nghiệp, anh đã bị cổ động viên (CĐV) Indonesia dọa giết vì sự thiếu chuyên nghiệp.
Bánh mì Nguyên Sinh đánh chửi khách: Phạt 13 triệu đồng 2 nhân viênHai nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị xử phạt 6,5 triệu đồng/người sau vụ việc khách hàng tố bị hành hung, chửi "ngu dốt".
Nhận đòn của chồng suốt 7 năm, tôi vẫn không ly hôn vì một lý doNhiều người hỏi tại sao không ly hôn, tôi chỉ biết lắc đầu. Bởi họ không sống trong hoàn cảnh của tôi, họ không hiểu được sau ly hôn, tôi còn đau khổ hơn những vết thương về thể xác.
"Cần truy quét, xóa sổ nạn chặt chém, lừa lọc dân nghèo tại các bến xe""Nhiều đối tượng dùng mọi thủ đoạn để lừa lọc, chặt chém người dân, đặc biệt người ở quê và dân tộc nghèo. Đề nghị tăng cường an ninh trật tự khu bến xe để bảo đảm an toàn cho người dân".
Tổng Bí thư hỏi “người Nội vụ”: Bứt phá để hùng cường hay bỏ lỡ cơ hội?Tổng Bí thư Tô Lâm nêu câu hỏi gợi mở đó với lãnh đạo, cán bộ, công chức toàn ngành Nội vụ tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ chiều 27/8.
Bản kiểm điểm của bé "lười học, tắm bẩn" hút dân mạngBản kiểm điểm của cô bé kí tên Thùy Linh với những lời lẽ chân thật gây được sự chú ý của cư dân mạng.
Từ vụ chủ quán đánh, chửi khách ở Hà Nội: Chấp nhận nghe chửi để ăn ngon?Bên cạnh "bún chửi" Ngô Sĩ Liên, người Hà Nội liệt kê thêm "cháo quát", "ốc lắm mồm" và bây giờ là... "bánh mì đánh, chửi", sau vụ tiệm Nguyên Sinh hành hung, chửi khách "ngu dốt".