Đâm chết vợ vì "tội" làm việc với đàn ôngMột người đàn ông sống tại Cheadle, Greater Manchester đã đâm chết vợ làm nghề chăm sóc người ốm chỉ vì cô này không theo ý chồng, tiếp tục chăm sóc khách hàng là nam giới.
Không nên giảm chế độ ốm đau của người lao độngChủ tịch công đoàn công ty Intel Product đề nghị không nên giảm quyền lợi chế độ ốm đau của người lao động mà phải nghiên cứu tăng thêm để họ yên tâm chữa trị khi mắc bệnh.
NSND Công Lý bị chỉ trích vì "nâng ly" sau đột quỵ, vợ trẻ lên tiếngNgọc Hà - vợ NSND Công Lý - cho biết, chị là người rất chăm sóc và để ý sức khỏe của chồng nên không có chuyện chị để cho "cô Đẩu" uống rượu, bia như một số ý kiến đang chỉ trích.
Diễn viên Quốc Tuấn kể giai đoạn khủng khiếp nhất cuộc đời"Tôi lên đến đỉnh của hạnh phúc và cũng chạm tới tận cùng của đau khổ rồi", nam nghệ sĩ trải lòng.
Nhịp cầu tri thức và yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtTrong hành trình "Tặng báo chí - trao nhau tri thức, phát triển dân trí", báo Dân trí và các đối tác đã tặng gần 8.000 ấn phẩm Vì trẻ em, nhiều phần quà có ý nghĩa tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý, bố vợ nằm viện thay nhau chăm sócSau khi ông Bình mổ mắt, những người con rể lần lượt vào bệnh viện trông nom. Có lần, không hẹn mà gặp, 4 chàng rể cùng vào bệnh viện, trò chuyện rôm rả cho ông vui.
Gen Z đang giàu có chưa từng thấyThế hệ Y thường có xu hướng muốn làm hài lòng cấp trên. Ngược lại, gen Z tin rằng chỉ nên làm việc vừa đủ để không bị sa thải và ưu tiên chăm sóc bản thân.
Nghề cưỡi hung thần, sáng xối nước đá lên đầu, tối thon thót lo cướp đườngTrên cabin chiếc xe tải, anh Chính giật mình khi gần như rơi vào "giấc ngủ trắng". Vừa chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc, lo sợ gặp chuyện tương tự, anh vội dừng xe, xối thẳng xô nước đá lên đầu.
Ở nơi đắt đỏ nhất Việt Nam, ông bố 7 con chi 140 triệu đồng/tháng nuôi conTrước đây, anh Hiếu chi khoảng 140-150 triệu đồng/tháng để nuôi 7 đứa con. Tuy nhiên, sau khi nguồn thu kinh tế gia đình giảm sút, ông bố 7 con đã thay đổi chỗ ở, chuyển trường và thắt chặt chi tiêu.
Mã số 5218: Người đàn ông khao khát có mái nhà cho vợ ung thư, hai con thơ dại"Đau đớn, mệt mỏi cỡ nào cũng không dám nghỉ việc, ai mướn gì tôi làm nấy, nếu không thì lấy gì nuôi vợ bị ung thư, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn", anh Kiệt bật khóc khi kể về hoàn cảnh khổ sở.
Nghề phục vụ "thượng đế 4 chân" thu nhập 8 chữ số mỗi ngàyCửa hàng chăm sóc chó, mèo thu nhập hàng chục triệu mỗi ngày trong dịp lễ 30/4-1/5 do nhu cầu gửi thú cưng dài ngày khi gia chủ vắng nhà tăng cao.
Mã số 5196: Suất cơm từ thiện chia đôi và nỗi lo mẹ rời bỏ mình của nữ sinh 13 tuổiSinh ra không được sự chăm sóc của bố, người mẹ không may mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, Tuyết vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ. Nhiều hôm, 2 mẹ con chỉ chia nhau suất cơm từ thiện.