Người "mắc bệnh" nghiện hiến máu tình nguyệnHơn 50 tuổi đời thì anh Đặng Quang Nam cũng đã có hơn 50 lần hiến máu tình nguyện để cứu người. Anh cũng nhận mình là người “mắc bệnh” nghiện hiến máu bởi không được hiến máu là anh khó chịu trong người.
"Nghiện" hiến máu sau lần đầu tò mòMới đầu chỉ là đi hiến máu thử, đến khi thử rồi thì anh Lâm (44 tuổi, Hà Nội) lại thấy "nghiện", đam mê một chút. Gần một năm nay, anh duy trì hiến tiểu cầu định kỳ, đều đặn tháng một lần.
Những nông dân Sóc Trăng "nghiện" hiến máu cứu ngườiỞ huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) có nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đó, có những người nông dân đã có hàng chục lần hiến máu cứu người.
Cô gái 9X ở Bình Dương "nghiện" hiến máu dù rất sợ kim tiêmSau 3 năm, Cao Thúy Ngân cho biết, cô đã hiến máu được hơn 20 lần.
Vì "duyên trời định", người đàn ông giúp bỏ định kiến về hiến máuBan đầu chỉ đi hiến máu cho vui, anh Hải (Hà Giang) "nghiện" hiến máu lúc nào không biết. Anh tự nhận mình với phong trào hiến máu như "duyên trời định".
Những người "vật lộn" tăng cường sức khỏe để... được hiến máuĐược vợ "rủ rê" đi hiến máu, ngay lần đầu tiên anh Kiên (Hà Nội) đã sốc vì mỡ máu, không đủ điều kiện hiến. Hay chị Trang, sau 4-5 lượt bị từ chối vì thiếu máu, giờ chị còn hiến tiểu cầu đều đặn.
Dàn sao "Người Hà Nội" sau gần 3 thập kỷ: Người viên mãn, người rời cõi tạmSau gần 3 thập kỷ, số phận của dàn diễn viên "Người Hà Nội" có nhiều đổi thay: Người viên mãn, người lận đận, nhiều biến cố, người đã vĩnh viễn ra đi...
Quảng Bình: Nữ Bí thư Đoàn 24 lần hiến máu tình nguyệnKhông chỉ hăng hái với công tác Đoàn tại địa phương, say mê các hoạt động thiện nguyện, chị Trần Thị Phương Lan còn là một trong những tấm gương tiêu biểu về công tác hiến máu tình nguyện với 24 lần tham gia hiến máu cứu người.
Những bác sĩ "vá" trái tim lỗi nhịp bằng kỹ thuật của tương laiMổ tim khó, mổ tim hở ít xâm lấn còn khó hơn. Mọi thao tác đều phải rất cẩn thận, chính xác, không được có động tác thừa vì đôi khi sai sót nhỏ nhưng có thể trả giá bằng cả tính mạng người bệnh.
Những thầy thuốc “nghiện” làm việc thiệnNhiều bác sĩ không chỉ cứu giúp người bệnh bằng chuyên môn mà còn dùng cả máu của mình mang đến sự sống cho người bệnh với tâm nguyện, người bệnh khỏe là mình khỏe.
Kinh dị người phụ nữ 30 năm uống máu ngườiSuốt 30 năm qua, cô Julia Caples được xem là “ma cà rồng đời thực” vì thường xuyên phải uống máu của những người hiến tặng.
“Ám ảnh” lá phổi đen kịt của người 30 năm nghiện thuốc láNếu là người đang hút thuốc, dám chắc bạn sẽ phải cân nhắc việc từ bỏ thói quen này, sau khi được chứng kiến lá phổi đen kịt đầy “ám ảnh” của một người hút đều đặn mỗi ngày một gói thuốc trong vòng 30 năm, vừa qua đời ở tuổi 52.