Những thầy thuốc “nghiện” làm việc thiện

(Dân trí) - Nhiều bác sĩ không chỉ cứu giúp người bệnh bằng chuyên môn mà còn dùng cả máu của mình mang đến sự sống cho người bệnh với tâm nguyện, người bệnh khỏe là mình khỏe.

Lên kế hoạch mỗi năm hiến máu 3 lần

Khác với nhiều cơ quan, đơn vị, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết vẫn là những ngày tràn ngập không khí chúc tụng đầu xuân năm mới. Các y bác sỹ, nhân viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương bắt đầu với ngày đi làm đầu tiên bằng công việc thật đặc biệt, đầy ý đó là hiến máu, vì đó là “món quà sự sống không chỉ dành cho người bệnh mà còn cho chính mình”, BS. Hoàng Chí Cương chia sẻ.
 
GS.TS Nguyễn Anh Trí đã nhiều lần hiến máu.
GS.TS Nguyễn Anh Trí đã nhiều lần hiến máu.

Có lẽ chính điều đó đã thôi thúc nhiều cán bộ, nhân viên nơi đây tham gia hiến máu để ước vọng về một mùa xuân nhiều sức khỏe sẽ đến với tất cả mọi người. GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đã 6 lần hiến máu. Ông coi “việc hiến được máu là một niềm vui, là may mắn, là thêm cơ hội làm việc thiện”. Đã 3 năm nay, năm nào cũng vậy, ông hiến máu đều đặn vào mỗi dịp Tết đến, dịp Hè về và những lúc khó khăn nhất cần máu cho người bệnh. Với cương vị là người đứng đầu của một bệnh viện tuyến đầu trong các bệnh viện chữa trị các bệnh về máu, GS. Trí ý thức sâu sắc về sự khó khăn khi không có máu để truyền cho người bệnh, bởi vậy mà ông coi việc hiến máu như một cơ hội tốt để nâng cao và khẳng định sức khỏe của mình. Ông cho biết: “số lần hiến máu như vậy còn rất ít, vì trước đây, tôi chưa hiến máu được do điều kiện sức khỏe. Khi hiến máu được, tôi thực sự vui mừng và đặt ra kế hoạch mỗi năm hiến máu 3 lần”.

“Bắt bí” để vợ cùng hiến máu

Đó là đề nghị của BS. Hoàng Chí Cương (Khoa Miễn dịch Di truyền – Viện Huyết học – Truyền máu TW) đặt ra cho người yêu khi cô muốn đến thăm nơi làm việc và muốn được anh giới thiệu với đồng nghiệp. Từ lời đề nghị đó, người bạn gái năm xưa của anh nay là vợ đã hiến máu 11 lần, không dừng lại ở đó anh còn vận động thêm cô em vợ cũng đã hiến máu 4 lần. Đưa chúng tôi đi hết từ thú vị này sang thú vị khác nhưng với anh mọi việc cứ diễn ra một cách bình thản và rất đỗi bình thường về những lần anh hiến máu.
 
BS Cương và vợ. Anh đã 35 lần hiến máu.
BS Cương và vợ. Anh đã 35 lần hiến máu.

Người bác sỹ 32 tuổi với 35 lần hiến máu, không chỉ mong muốn đem đến món quà sự sống cho người bệnh mà còn là “quà tặng cho người vợ yêu nhân những dịp đặc biệt”. Những câu chuyện thú vị về việc hiến máu của người bác sỹ trẻ cứ dài mãi như thời gian anh đang nằm hiến tiểu cầu (thời gian mỗi lần hiến tiểu cầu kéo dài 1 tiếng rưỡi) và thật cảm động khi đã có lần anh được trực tiếp hiến máu cho em bé sơ sinh mới 15 ngày tuổi bị nhiễm trùng máu trong một lần đi thăm người nhà tại Bệnh viện Xanh – Pôn. Và có năm, tháng nào BS. Cương cũng hiến máu (hiến tiểu cầu, khoảng cách hiến tiểu cầu nhắc lại là 30 ngày), bởi vậy với 12 lần hiến máu trong năm 2011, anh được coi là người giữ “kỷ lục” tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương về số lần hiến máu trong một năm. Khi được hỏi, điều gì khiến anh “hăng say” hiến máu đến vậy, BS. Cương cho biết với một lý do thật đơn giản “có sức khỏe thì nên hiến máu. Việc hiến máu hết sức bình thường”.

Không chỉ có những cán bộ, bác sỹ tâm huyết với nghề nghiệp, với những việc thiện tâm mà với tất cả những nhân viên khác, họ quan niệm, hiến máu cứu người là việc hết sức bình thường. Chị Phạm Thị Nguyệt hiện là hộ lý tại Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cũng đặt cho mình một mục đích thiện nguyện mỗi năm hiến máu 2 lần, cho đến nay chị đã 20 lần hiến máu. Vào những ngày hè, những dịp Tết khi rất thiếu người hiến máu, là lúc chị đăng ký tham gia dù biết “Mình hiến máu cũng chỉ được một đơn vị nhưng góp cùng người khác thì người bệnh có hy vọng được truyền máu, một miếng khi đói bằng một gói khi no mà”. Và “Tre già thì măng mặc”, con gái 18 tuổi của chị sẽ tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lần VI/2013 sẽ được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 3/3 tới đây.

Những việc làm chan chứa tình người của các cán bộ, bác sỹ và nhân viên y tế nơi đây sẽ nối dài thêm sự sống cho những người bệnh, đem đến những điều diệu kỳ cho cuộc sống.

Chi Mai