Độc lạ nghề... cưa sừng, dễ kiếm bộn tiền, cũng dễ đền hàng chục triệu đồngMùa xuân là thời điểm người dân "thủ phủ" hươu sao Hương Sơn (Hà Tĩnh) thu hoạch lộc nhung. Đội quân thợ "cưa sừng" cũng vào mùa kiếm bội tiền nhưng một chút bất cẩn cũng dễ gặp rủi ro lớn.
Gặp người đan lọng truyền thống cuối cùngDù đã hơn 80 tuổi nhưng ông Nguyễn Quang Thiện (trú làng Mỹ Xuyên, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn gắn bó với nghề đan lọng truyền thống. Với ông, đó vừa là thú vui lúc về già, vừa là cách để duy trì, bảo tồn nét văn hóa truyền thống từ bao đời của dân tộc.
"Kỳ nhân" chuyên săn con đặc sản "trốn mùng 5" trong mùa nước nổiHoạt động mưu sinh theo con nước của người dân ở vùng đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp rất nhộn nhịp với nhiều nghề độc đáo, trong đó phải kể đến nghề săn rắn mối, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.
Ngọc Anh bức xúc vì đại gia có đất vài nghìn tỉ chê bai giọng hátNữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ về một đại gia trước mặt khen cô hát "tuyệt hay", sau lưng lại chê bai, “lật lọng”...
Săn con cực nhát giữa nắng nóng đổ lửa, nông dân thu vài trăm ngàn mỗi ngàyĐể bắt được con cáy, người thợ sử dụng một chiếc cần câu cùng một đoạn dây thòng lọng. Việc bắt cáy không quá khó, nhưng thử thách là phơi mình giữa trời nắng chang chang nhiều giờ đồng hồ...
Hơn 1.000 người rước tổ nghề Việt trong mưa tầm tãChiều tối 1/5, trước lễ bế mạc Festival nghề Huế 2013, đoàn rước tổ nghề hơn 1.000 người dù mưa tầm tã vẫn vui vẻ cầm cờ, lọng, quạt và các sản phẩm nghề đặc trưng của các làng nghề Việt Nam đi diễu hành qua các con đường của TP Huế.
Mục sở thị bộ đồ nghề săn voi của “vua” Ama KôngAma Kông - dũng sĩ săn voi huyền thoại! Sự ra đi của ông không chỉ là mất mát của dòng họ Knul và Ê-ban, đó còn là sự tổn thất cho những ai mến mộ tài năng “vua voi”. Ông mất đi nhưng dụng cụ săn voi sẽ còn được gìn giữ mãi!
Người dân bắt 2 tên trộm chó lúc rạng sángNgày 22/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Huế cho biết đang tạm giữ và đấu tranh làm rõ hành vi trộm chó của Phan Đoàn Đình Nhựt (SN 1988, thường trú tại 6/64 Hoàng Diệu, phường Tây Lộc) và Nguyễn Hoàng Việt (SN 1980, trú tại 30 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, cùng TP Huế).
“Nghệ nhân” trẻ tuổi chuyên trạm khắc tượng Phật bằng gỗ(Dân trí) Gần đây, ở thị trấn Mỹ Luông, (huyện Chợ Mới) nổi lên một nhân vật rất đặc biệt, chuyên “thổi hồn vào gỗ”. Nhờ đó, cho ra những tuyệt tác điêu khắc trên gỗ độc đáo, có tính thẩm mỹ cao, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của giới “đại gia” trong vùng.
Năm Tân Sửu nói về con trâu trong những bức tranh Đông HồNăm mới Tân Sửu, hãy cùng tìm hiểu về những bức tranh trâu được lưu giữ từ xa xưa ở làng tranh Đông Hồ.
Gần 200 nghệ sĩ rước mặt nạ tuồng trên đường phố HuếGần 200 nghệ sĩ, diễn viên rước mặt nạ tuồng đã mang đến một trải nghiệm thú vị trên đường phố cho người dân và du khách.
Chiêm ngưỡng cặp đèn kính pháp lam khổng lồ bên sông Hương(Dân trí) – Trong khuôn khổ Festival làng nghề Huế 2013, tối 26/4, Công viên Tứ Tượng bên bờ sông Hương (TP Huế) đã cho ra mắt cặp đèn kính bằng pháp lam với kích cỡ rất lớn tỏa sáng một vùng với những hoa văn, ánh sáng rất đẹp mắt.