Chút tủi hờn, chút ghen tuông, chút căm hận...Mỗi lần nghĩ đến anh, lòng tôi lại nhói đau. Tôi và anh đã có một quãng thời gian yêu nhau rất dài.
Thể thức mới giúp V-League “thật” hơn bao giờ hếtMỗi trận đấu ở giai đoạn 1 V-League là một cuộc đấu thật sự của các đội, so kè vị trí trên bảng xếp hạng. Ngay cả nhiều đội mạnh giờ “ốc chưa mang nổi mình ốc”, nên nào dám nghĩ đến "anh", đến "em”.
Khi nào con gái nên “tỉnh tò”?Khi mỗi lần nghĩ đến anh ấy bạn lại cảm thấy ấm áp trong lòng và nở một nụ cười bất chợt…
Con đường em điCon đường em chọn lựa đã đưa em đến đỉnh cao sự nghiệp, dù gập ghềnh, cô đơn. Em không hối hận vì những gì đã qua. Nhưng những phút chạnh lòng, yếu đuối nhất, thật không may, em lại nghĩ đến anh. Hóa ra em chưa thể quên.
Không phải là yêu“… Tôi yêu người yêu hiện tại của tôi, nhưng lại luôn khao khát một người đàn ông mà tôi không với tới. Và mỗi khi gần anh ta, tôi sống bằng bản năng, bằng cảm giác cần phải khỏa lấp quãng thời gian rất dài tôi nghĩ đến anh ta...”.
Tình đầu sao khó quênTình đầu ư? Chỉ để lại những giọt nước mắt. Không ngày nào tôi không nghĩ đến anh và tự hỏi đâu đó trên trái đất này, anh vẫn sống tốt chứ. Tình yêu đầu của tôi, vẫn mới như ngày hôm qua. Mà chuyện đã 23 năm rồi.
Noel Việt của những người ngoại quốcDù đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về môi trường và cuộc sống ở Việt Nam, "nhưng một không khí Giáng sinh thân thuộc như vậy ngay tại Hà Nội thì quả là điều tôi chưa nghĩ đến", anh Aaron Everhart, 36 tuổi đến từ San Francisco (Mỹ) vui vẻ tâm sự.
Chàng trai lương 20 triệu đồng đáp trả: "Chia tay em, anh thấy nhẹ lòng"Thật may là em đã hỏi trước thu nhập của anh. Thật may là em đã nói rõ quan điểm sống của mình và rút lui khi chưa quá muộn.
7 năm yêu không được "vượt rào", tôi cay đắng phát hiện nuôi vợ người taCó thể rất khó tin nhưng trong suốt 7 năm yêu, chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm hôn, chưa bao giờ đi xa hơn. Một ngày, em bất ngờ hẹn gặp tôi và nói: "Em xin lỗi...".
Bạn trai khoe lương 20 triệu đồng, tôi nói: "Anh kiếm tiền rồi hãy kiếm vợ"Ở thành phố đắt đỏ này, cứ ra đường là tiêu tiền, anh nghĩ 20 triệu đồng/tháng của anh là to ư?
Từng ngủ với người khác, tôi hối hận sinh con trai vẫn không được yênMẹ chồng không ngừng châm chọc, mỉa mai tôi: "Có khi đứa bé này cũng chẳng phải cháu ruột nhà này đâu…".
Hà Lê hạnh phúc khi hát trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"Nam ca sĩ chia sẻ, khi được cùng "Gia tộc Anh tài" hát trong chương trình "Tôi! Người Việt Nam", anh khá áp lực nhưng sẽ cố gắng làm tốt nhất phần biểu diễn của mình.