Bảo vệ thanh quản cho người nói nhiềuCổ vũ, la hét, mải mê hát hò, hoặc do yêu cầu công việc phải nói to, nói nhiều, nói liên tục,… có thể gây ra tình trạng khản tiếng, mất tiếng. Do vậy, để có giọng nói trong sáng, người bệnh cần biết bảo vệ thanh quản đúng cách.
Đừng để tình yêu biến mình thành tù nhânỞ trường, ở lớp hay nơi làm thêm tôi là người nói nhiều và mọi người thường rất hưởng ứng những phát ngôn của tôi. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi ở gần người yêu là tôi lại "mất điện". Tôi cảm giác cứ như mình là bị tự kỷ...
“Tuyệt chiêu” tránh bị đồng nghiệp lấn átThông thường, họ là những người nói nhiều và to nhất trong văn phòng. Trong cuộc họp, họ dường như “độc thoại” và không cho ai có cơ hội thể hiện ý kiến. Đối phó với những người này một cách hiệu quả và chuyên nghiệp đòi hỏi sự khéo léo, kỹ năng nhất định.
Chúng em mong đến giờ Văn!Trong lúc mọi người nói nhiều đến chuyện chuyện chép Văn mẫu, học vẹt, hay về các giờ Văn tẻ nhạt... thì một học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (Đà Nẵng) đã viết rằng: “Đối với lớp em, giờ Văn không những không có hiện tượng ấy mà ngược lại, nó là một giờ học được mong chờ và gây nhiều ấn tượng nhất!”
Bi kịch đằng sau những cụ bà cố tình phạm tội để được vào tù... dưỡng giàMột số cụ bà ở Nhật Bản đã cố tình vi phạm pháp luật để được vào tù dưỡng già. Họ cho biết đã tuyệt vọng khi sống bằng khoản lương hưu ít ỏi, chấp nhận "ổn định" trong tù còn hơn sống bên ngoài.
Những cái bẫy với người giàCách đây mấy năm, gia đình tôi ký hợp đồng mua một dịch vụ với giá gần 350 triệu đồng để mỗi năm có 1 tuần nghỉ dưỡng trong vòng 30 năm liền. Chúng tôi đã thất vọng ra sao?
Quán cá tai tượng chiên xù ở TPHCM bán cả tấn cá/ngày, khách nườm nượpRa đời mới khoảng nửa năm, nhưng quán cá tai tượng chiên xù của anh Chí Thành lại khá nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Thậm chí, có hôm quán của anh Thành bán được gần 1 tấn cá.
Chở cháu bé đi cấp cứu, tài xế có hành động ấm lòng trên chuyến xe ngày TếtTrên chuyến xe cuối cùng của năm cũ, anh Đức Việt (ở Quảng Ninh) đã không lấy tiền cước phí của gia đình bệnh nhi. Anh lì xì, "chúc cháu bé nhanh khỏi bệnh".
Diễm Hương hé lộ cuộc sống ở Canada: "Con thân với cha dượng hơn với tôi"Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng và con trai về Việt Nam hồi đầu tháng 1. Dịp này, người đẹp hiếm hoi trải lòng về cuộc sống nơi xứ người bên chồng Việt kiều.
Phương Oanh chia sẻ về năm tuổi Ất Tỵ, cuộc sống viên mãn bên Shark BìnhPhương Oanh có những trải lòng về năm tuổi - Ất Tỵ, những thay đổi của bản thân từ khi lấy chồng, sinh con và tiết lộ bí quyết để có hôn nhân viên mãn cũng như dự định trong tương lai.
Xôn xao vụ 4 con sò điệp giá 1,4 triệu đồng tại quán ăn ở Vũng TàuTrao đổi với phóng viên Dân trí, bà Vũ Phương Hảo, Chủ tịch UBND phường 2, TP Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra cho thấy quán có xuất trình đầy đủ hóa đơn mua bán hàng, niêm yết giá cả công khai.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.