Cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên xúc động ở trưng bày "Non sông liền một dải"Cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên chia sẻ, 50 năm đã trôi qua nhưng ông vẫn nhớ khoảnh khắc cùng đồng đội ngồi trên xe tăng T59 số hiệu 390, húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập, ngày 30/4/1975.
Niềm vinh dự, tự hào của cựu pháo thủ xe tăng 390Việc xe tăng T59 số hiệu 390 thuộc Lữ đoàn 203, húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập, sáng 30/4/1975, được công nhận là Bảo vật quốc gia là niềm vinh dự và tự hào của cựu pháo thủ số 1 Ngô Sỹ Nguyên.
Kí ức của người lính xe tăng 390Thời điểm chứng kiến nội các của Dương Văn Minh đầu hàng, ông Ngô Sỹ Nguyên, pháo thủ số 1 xe tăng 390, lúc đó canh gác ngoài phòng họp tại Dinh Độc lập ngày 30/4/1975, dâng trào xúc động vì Chiến dịch Hồ Chí Minh đã hoàn toàn thắng lợi, đất nước thu về một mối.
An táng hài cốt phi công anh hùng Ngô Đức MaiPhi công Ngô Đức Mai là người trực tiếp bắn rơi 3 máy bay Mỹ, trong đó có chiếc máy bay của Phó Tư lệnh Không đoàn tiêm kích chiến thuật số 12.
Tổng thống Cộng hòa Litva và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt NamTối 11/6, Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân Diana Nausediene đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12/6, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Tổng thống Cộng hòa Litva và Phu nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Việt NamTổng thống Litva Gitanas Nauseda bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị, chu đáo của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn.
Chuyện chưa kể về hòn đá đặc biệt giúp tìm được 2 liệt sỹ sau gần 20 nămGiữa chiến trường Vũng Rô (Phú Yên) năm xưa có một hòn đá đánh dấu nơi 2 bộ đội "nằm lại". Gần 20 năm sau, chính hòn đá giúp người cựu binh nhận ra hài cốt của những đồng đội từng cùng vào sinh ra tử.
Chủ mưu vụ môi giới hối lộ CSGT ở Đồng Nai lĩnh 9 năm tùBị cáo Trần Quang Tân (42 tuổi, tài xế riêng của nguyên Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre) bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 9 năm tù.
Nông dân Quảng Trị bất ngờ nhận lì xì chúc Tết của lãnh đạo tỉnhNhiều nông dân ở Quảng Trị bất ngờ nhận được lì xì của lãnh đạo tỉnh trong ngày ra đồng làm việc đầu năm mới.
Những bến đò bí mật bên dòng sông Bến HảiGiữa đạn bom, những người lái đò trên dòng Bến Hải lặng lẽ đưa bộ đội ra tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Không ít lần, họ nghẹn ngào đón người lính trở về trong hình hài liệt sỹ.
Địa đạo dài 32km, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và nhà lao giữa phố cổĐịa đạo 32km giữa lòng dân, quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng… là những "địa chỉ đỏ" thu hút du khách dịp lễ 30/4-1/5 tại Quảng Nam, nhằm tìm hiểu và tri ân công ơn các thế hệ đi trước.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết, tri ân nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nướcChủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng, cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước.