Mã số 5126: Mẹ già đi từng bước run run nhặt ve chai, gánh gồng nuôi 2 con tàn tậtBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật, một người bị tâm thần, người còn lại bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não.
Được duyệt hỗ trợ nhà, 2 năm vẫn chỉ... chờ, mơ ngày thoát cảnh dột nátHuyện Đắk Glong (Đắk Nông) có nhiều người thuộc diện được hỗ trợ đất, nhà ở, đã được duyệt, cấp kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, huyện nghèo đang gặp khó trong triển khai chính sách vì vướng quy hoạch.
Mã số 5104: Những đứa trẻ khoanh tay trước bàn thờ "chào mẹ con đi học về""Chào mẹ, con đi học về", 5 đứa con chị Võ Thị Yến lần lượt cất tiếng. Đáp lại lời chào, chỉ là tấm ảnh sau làn hương khói...
Mã số 5073: Mẹ ung thư giai đoạn cuối từ chối điều trị, nhường sự sống cho conMang thai được hơn 3 tháng, chị Linh phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Từ chối điều trị, chị giành giật sự sống từng ngày với hy vọng nhìn thấy con chào đời khỏe mạnh.
Mã số 3867: Thương gia đình nghèo lay lắt nuôi 3 đứa con cùng mang bệnh giống nhauCùng lúc nuôi 3 người con trong nghèo khó, bà Ích kể, không biết có phải do ông nội đi bộ đội bị nhiễm chất độc da cam không mà cả 3 người con ông bà đều bị câm điếc, thiểu năng bẩm sinh giống nhau.
Tấp nập rượu nếp, trái cây, thịt vịt... ngày "giết sâu bọ"Như mọi năm, Tết Đoan ngọ (ngày mồng 5 tháng Năm âm lịch) năm nay, người dân đổ ra chợ mua bánh ú, trái cây, rượu nếp, thịt vịt... về thắp hương, "giết sâu bọ".
Mã số 3282: Khốn khổ hoàn cảnh cụ ông mắt mù lòa chăm vợ nằm liệt giườngHơn 3 năm nay, cụ Nguyễn Nhựt (SN 1938) bị lòa hai mắt và liệt nửa người bên trái, “gồng gánh” chăm vợ nằm liệt giường. Mọi việc từ bón cơm, nước, vệ sinh… đều một tay cụ săn sóc cho “nửa kia” của mình.
Mã số 1361: Tiếng ú ớ cầu cứu của người mẹ nghèo bệnh tim(Dân trí) -Bị hẹp van hai lá nặng và đã có chỉ định phẫu thuật cách đây hơn 1 năm nhưng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng chị không thể có nên chấp nhận về nhà. Càng nguy hiểm hơn khi bệnh mỗi ngày một nặng và biến chứng lên não khiến chị không nói được.
Mã số 3552: Người mẹ khóc cạn nước mắt: Trang ơi! tỉnh dậy đi con...“Trang của mẹ mạnh mẽ lắm phải không con… con của mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu. Trang ơi! Tỉnh lại mà lên lớp đi con, học sinh của con đang chờ con đó”, bà Lan nghẹn ngào. Vừa mới ngày nào con gái bà còn là cô giáo trẻ đứng lớp thì giờ em nằm liệt giường cùng cậu con trai bé bỏng vừa mới chào đời...
Vụ lừa đảo 45 tỉ đồng tại Cty Tài chính caosu VN: Nguyên Tổng giám đốc liên tục “nổ” tại toàDự kiến phiên tòa xét xử trong 2 ngày (27 và 28.5), thế nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hôm nay (29.5) làm việc với Cơ quan CSĐT để xem xét việc thu hồi tài sản và một số “bí ẩn” trong vụ án này cần được làm sáng tỏ. Dự kiến ngày 1.6, phiên xử tiếp tục diễn ra. Nguyên Tổng giám đốc Cty Tài chính caosu liên tục “nổ” tại tòa, nhưng khi bị hỏi vặn, thì bị cáo này lúng túng, ú ớ và… im lặng !
Mã số 4307: Bé gái mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi mẹ, cha câm điếc, ước mơ được đi họcBé Tâm 15 tuổi, mắc bệnh hiếm gặp, tay co quắp muốn thắp nhang cho mẹ ngày mất cũng không được. Cháu mong được chữa lành bệnh để tiếp tục học, với ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho cha câm điếc.
Ông Obama bị chỉ trích vì bài phát biểu với thù lao gần nửa triệu USDCựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hứng nhiều chỉ trích sau khi có thông tin nói rằng ông đã nhận lời phát biểu cho một ngân hàng ở phố Wall với thù lao lên tới 400.000 USD.