Chủ quán cháo vịt “mếu máo” vì bị 2 thanh niên lấy trộm nồi nước lèoBắt nồi nước lên bếp chuẩn bị luộc vịt, nấu cháo cho buổi kinh doanh chiều, chủ quán một phen “mếu máo”, bất lực khi phát hiện 2 thanh niên đi xe máy khiêng chiếc nồi tháo chạy…
04:44Quán phở từng bị chê sai vị nhưng 3 năm liền đạt Michelin, chủ quán nói gì?Gắn bó với quán từ khi còn bé nhưng chị Thịnh - chủ quán phở Hương Bình - từng nghĩ sẽ không theo nghề này. Mãi sau này chị mới tiếp quản thương hiệu như cách "trả hiếu bằng nồi nước lèo".
Quán phở gia truyền 65 năm, từng bị chê nhưng 3 lần được Michelin vinh danhGắn bó với quán từ khi còn bé nhưng chị Thịnh - chủ quán phở Hương Bình - từng nghĩ sẽ không theo nghề này. Mãi sau này chị mới tiếp quản thương hiệu như cách "trả hiếu bằng nồi nước lèo".
Người phụ nữ bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún thoát tội giết ngườiGanh ghét hàng bún của cháu dâu đắt khách hơn hàng mình, bà Điệp bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nước lèo của chị Tuyết để đầu độc khách hàng. Theo cơ quan điều tra, số thuốc diệt chuột bà Điệp bỏ vào vào nồi nước lèo không đủ lượng để gây ngộ độc chết người. Do đó, cơ quan này đã đình chỉ vụ án.
Quán hủ tiếu "đợi" chỉ dành cho... người kiên nhẫn, 2h sáng khách vẫn đôngDù phải xếp hàng 30-45 phút mới nhận được món, thực khách vẫn kiên nhẫn chờ để thưởng thức tô hủ tiếu nóng hổi trên vỉa hè đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán, TPHCM).
Cụ bà U90 nhóm bếp từ 3h, giữ quán bún của con gái đã khuấtỞ độ tuổi “bát thập đắc hi hỉ”, bà Lý Ba vẫn mưu sinh bằng nghề bán bún mọc tại một khu chợ ở TPHCM. Bà Ba bộc bạch muốn giữ nghề của người con gái đã khuất, đồng thời tự kiếm sống khi còn sức.
Vị khách lạ phương xa và bí quyết của quán phở gia truyền 3 năm có MichelinBa năm liên tiếp được Michelin vinh danh, quán phở Hương Bình vẫn giữ nguyên như cũ, không mở rộng dù danh tiếng đã vang xa. Về điều này, chị Phúc Thịnh - chủ quán - có những chia sẻ chân thành.
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi đã nói một câu không thể bất ngờ hơnTrước đó tôi im lặng vì trong câu chuyện, không ai trực tiếp nhắc đến mình, xen ngang vào là bất lịch sự. Nhưng rõ ràng trong từng câu, từng chữ, tôi đều thấy mình là nhân vật chính.
Khách ruột lén ăn quán khác, chủ quán hành động khiến triệu người thích thú“Sao cô bỏ bún bò hẻm đi ăn bánh căn?”, câu hỏi của nam chủ quán khiến nữ khách hàng bối rối, tìm cách giải thích. Cuộc "đụng độ" bất ngờ khiến cư dân mạng thích thú.
Vụ đổ thức ăn thừa vào nồi để bán lại cho khách: Chủ gánh hàng bỏ chạyKhi lực lượng chức năng xuống làm việc với chủ hàng bún ở TP Nha Trang - người trong clip nghi đổ thức ăn thừa để bán lại cho khách thì người này bỏ chạy.
“Vật lạ” bỏ vào nồi bún riêu được xác định là thuốc diệt chuộtVới kết quả xét nghiệm mẫu phẩm nước lèo có trong bún riêu xác định là thuốc diệt chuột, hành vi của nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp đã cấu thành tội giết người.
Người bị cáo buộc bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu bị khởi tố hành vi giết ngườiDù may mắn hành vi của bà Điệp được phát hiện kịp thời, tuy nhiên với việc bỏ thuốc diệt chuột cực độc vào nồi bún riêu để bán cho khách, người phụ nữ này đã bị cơ quan điều tra khởi tố về tội giết người.