Mới cưới 6 tháng đã muốn ly hôn vì chồng nếm "trà xanh" trong quá khứBiết bạn trai có "em gái mưa" nhưng cô gái vẫn không tìm hiểu kỹ, gạt đi mọi lời đàm tiếu để kết hôn. 6 tháng sau khi cưới, những tin nhắn cũ trở thành nguyên nhân cản trở hạnh phúc hai người.
Xếp hàng trải nghiệm ẩm thực ở gian hàng Làng du lịch tốt nhất thế giớiCác món đặc sản của Làng Thái Hải được người dân mang đến giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu, thu hút hàng trăm du khách ghé thăm, thưởng thức và tấm tắc khen ngon.
Hà Nội: Quán không thực đơn, khách không hỏi giá, thưởng thức bằng niềm tin“Khách đến quán phải đặt bàn trước, không biết mình sẽ ăn món gì và họ thường không bận tâm chuyện giá cả”, anh Phương Nguyễn, đầu bếp kiêm chủ nhà hàng vừa cười vừa chuẩn bị bữa tối cho khách.
02:13Xếp hàng chờ mua trà chanh giã tay tại TPHCMTrà chanh giã tay đang là "ngôi sao mới nổi" khi liên tục được gọi tên khắp mạng xã hội. Nhiều người tại TPHCM không ngại xếp hàng cả tiếng để được nếm thử món trà này.
Khách Mỹ "nghiện" một món ăn ở Hà Nội, sẵn sàng đi cả tiếng để thưởng thứcChris Lewis - một du khách người Mỹ - cho rằng nhiều khách quốc tế khi tới Việt Nam đều háo hức thử phở hay bánh xèo. Trong khi đó, món ăn khiến anh phải "thao thức" lại là bún riêu.
Xếp hàng chờ mua trà chanh giã tay tại TPHCMTrà chanh giã tay đang là "ngôi sao mới nổi" khi liên tục được gọi tên khắp mạng xã hội. Nhiều người tại TPHCM không ngại xếp hàng cả tiếng để được nếm thử món trà này.
Chủ quán trà sữa cốm lên tiếng sau clip liếm cốc khi đóng hàng cho kháchNữ chủ quán phải khóa trang cá nhân, tắt điện thoại khi hình ảnh của mình được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều đơn bị hủy.
Ăn phở vỉa hè và phở 2,5 triệu đồng tại TPHCM, khách Tây nói gì?Thưởng thức phở bình dân trong quán lề đường và phở "sang chảnh" tại nhà hàng Michelin có giá 2,5 triệu đồng, vị khách Pháp đã có những nhận xét thú vị.
Hội chợ Mùa thu 2025 tại VEC: Hành trình 34 tỉnh, thành kể chuyện qua sản vật vùng miềnBước chân vào Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) những ngày này, du khách như lạc vào một “Việt Nam thu nhỏ” giữa mùa thu Hà Nội với hàng nghìn sản vật đến từ khắp các tỉnh thành.
Không điểm tuyệt đối, nữ sinh "ẵm" học bổng danh giá nhờ tình yêu tràKhông có bảng điểm tuyệt đối hay giải quốc tế, Nguyễn Phú Minh Châu vẫn giành học bổng toàn phần Đại học Kyoto (Nhật Bản) nhờ một bài luận viết từ đam mê với trà matcha.
06:10Nếm thử đồ uống ở quán trà "khêu gợi"Nơi này từng thu hút khách đến mức có người sẵn lòng chờ vài tiếng để mua một ly trà sữa mang về.
Khách Tây "mách" hàng bún riêu ngon nhất Hà Nội: Giá 35.000 đồng/bát ăn noVới giá cả được nhận xét "bình dân", mỗi bát bún riêu đầy đủ là 35.000 đồng khiến chàng trai người Mỹ thích mê và cho rằng đây chính là "quán bún riêu ngon nhất Hà Nội".