20:08Minh Hằng: “Giờ tôi đủ bình tâm để nhìn lại những thị phi năm xưa”Trong Showbiz 8, Minh Hằng hiếm hoi chia sẻ về những ồn ào từng bủa vây mình.
Cơn sốt AI và "lời sấm truyền" năm xưa của Buffett ám ảnh phố WallMột chỉ báo kinh điển đang ở mức báo động đỏ, cao hơn cả bong bóng dot-com. Liệu đây là dấu hiệu của một cú sụp đổ hay kỷ nguyên mới đã bắt đầu?
Dấu chân Bác Hồ trên cánh đồng Chằm chống hạn năm xưa66 năm trước khi về thăm Ninh Bình và chỉ đạo chống hạn tại cánh đồng Chằm, Bác Hồ nói: "Cố gắng làm thủy lợi để lấy nước cứu hàng vạn mẫu lúa và cày cấy hết số diện tích còn lại".
Đến thăm mẹ vợ cũ sắp qua đời, tôi khóc ngất khi nghe bí mật năm xưaCuối cùng, sau tất cả, tôi mới là kẻ nhẫn tâm bỏ lại vợ và con, đi tìm hạnh phúc mới trong nông nổi, vội vàng.
"Bữa cơm tri ân" của chiến sĩ CSGT với những người lính năm xưaPhòng CSGT Công an Nghệ An tổ chức "Bữa cơm tri ân" cùng các thương binh nhân dịp 30/4, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc, giáo dục truyền thống và lan tỏa trách nhiệm với thế hệ trẻ hôm nay.
Người từ năm xưaThời đại học, tôi từng có một mối tình “hụt”. Về sau, tôi yêu thêm hai người khác rồi cưới chồng tôi hiện tại. Nhưng những rung động đầu đời, những ký ức về chuyện tình chưa trọn vẹn ấy vẫn khiến tôi nuối tiếc.
02:31Chèo thuyền ngắm cảnh trên “dòng kênh chết” năm xưaChèo thuyền ngắm cảnh trên “dòng kênh chết” năm xưa
02:31Chèo thuyền ngắm cảnh trên “dòng kênh chết” năm xưaChèo thuyền ngắm cảnh trên “dòng kênh chết” năm xưa
Bóng áo dài năm xưaHuế nhỏ và buồn tênh như hạt mưa tan vào kẽ tay. Chiều xuống người ta thường thấy một ông già đuổi theo bóng hoàng hôn. Nói là đuổi nhưng ông chỉ ngồi im, ngồi im trên ghế đá rồi mông lung ngó mặt trời lê bước chân nặng trĩu.
Năm xưa tiễn chồng tiễn con, nay tiễn cháu lên đường nhập ngũBà Tịnh cố chen lại gần xe, dặn dò đứa cháu ngoại giữ gìn sức khỏe. “Năm xưa bà tiễn chồng, rồi tiễn con, nay tiễn cháu lên đường. Cháu trưởng thành, bà vui mừng lắm”, bà tự hào nói.
Nhớ lời thầy dạy năm xưaHiện giờ so với bạn bè đã thành danh, tôi chỉ là một công nhân với tấm bằng Trung cấp nghề, có công việc ổn định và thu nhập trung bình. Nhưng tôi luôn phấn đấu trong công việc, tìm niềm vui trong viết lách và khắc sâu lời thầy dạy năm nào "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư".