Dinh thự Tây Hồ hấp dẫn giới danh gia bởi không gian xanh đa lớpHưởng lợi thế về quy hoạch, hạ tầng giao thông của khu vực Tây Hồ cùng không gian xanh đa lớp với chuỗi ba công viên nội khu, công viên cây xanh 65ha, sông Hồng, hồ Tây, GIA by KITA hứa hẹn đáp ứng chuẩn sống khắt khe của giới thượng lưu Hà thành.
Từ cán bộ nhà nước đến ngã rẽ thành ông chủ công ty triệu USD nức tiếng một vùng10 năm trước, anh Ngãi nhận lương giảng viên 15 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều mức thu nhập trung bình. Song, anh quyết định làm một nghề lạ mà thời gian đầu ai cũng cho là đi "phá hoại nông sản".
Đoàn rối nước độc nhất miền Tây, diễn 1 giờ kiếm chục triệu đồngNăm 2019, anh Phạm Tấn Vũ ở Bến Tre thành lập Đoàn múa rối nước Dừa Xanh và trở thành nhóm duy nhất biểu diễn môn nghệ thuật này ở miền Tây nên rất đắt khách.
"Kẹp hạt dẻ 2025" sẽ mang vũ điệu cồng chiêng Tây Nguyên vào Nhà hát Lớn"Kẹp hạt dẻ 2025 - Những vùng đất mộng mơ", vở vũ kịch giao thoa giữa nghệ thuật phương Tây và Á Đông, sẽ được trình diễn tại Nhà hát Lớn, hứa hẹn mang đến những phút giây thư giãn cho khán giả.
Mẹ chồng người Hàn Quốc gây sốt khi về miền Tây chèo thuyền, leo dừaBà Joo Sun Seon (68 tuổi, người Hàn Quốc) đến Kiên Giang thăm gia đình thông gia và gây ấn tượng khi trèo cây hái dừa, chặt dừa nước, hái hoa súng, đổ bánh xèo, bánh khọt,...
Mộng dừa trắng muốt, hàng lạ miền Tây hút khách Hà thànhNhững chiếc mộng tròn vo màu trắng, thơm nức, được lấy từ bên trong quả dừa khô rồi đem dầm trộn với đường ăn giòn xôm xốp, thơm ngọt, béo ngậy hấp dẫn,... Món mộng dừa đặc sản miền Tây này có giá gần 300.000 đồng/kg nhưng hút khách Hà thành mua ăn giải nhiệt trong những ngày hè nắng nóng.
Sâu ăn trụi cả vườn dừa, lão nông rủ bạn đi làm thuê kiếm sống qua ngàyVườn dừa cho thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng của gia đình ông Lợi (66 tuổi, ngụ Bến Tre) bị sâu đầu đen phá sạch. Mất thu nhập, lão nông phải tìm những bạn bè cùng hoàn cảnh lập nhóm đi làm mướn.
Chợ nổi lớn nhất miền Tây tấp nập khách du lịch ngày đầu nămDịp đầu năm, đông đảo du khách đến chợ nổi Cái Răng tham quan, mua sắm tạo nên không khí giao thương sôi nổi, nhộn nhịp.
Tết nhộn nhịp ở xóm bánh phồng nếp nức tiếng miền TâyTrong không khí của những ngày giáp Tết, nhân công làng bánh phồng nếp Phú Mỹ như có nhịp điệu của riêng mình. Họ tất bật nhưng cũng không quên giữ "hồn cốt" của thức bánh truyền thống quê hương.
Làng bánh tráng lớn nhất miền Tây suốt đêm đỏ lửa phục vụ TếtTháng cận Tết, các lò bánh ở làng bánh tráng Thuận Hưng (Cần Thơ) lại đỏ lửa từ 2-3h sáng đến khi mặt trời tắt nắng, cung cấp cho thị trường hàng trăm ký bánh tráng mỗi ngày.
Kỳ lạ “mầm dừa” miền Tây đi “chuyên cơ", chị em Hà Thành tranh nhau mua ăn vặtTrước đây, mộng dừa được xem là món ăn vặt bình dân của trẻ em nông thôn, vài năm trở lại đây loại mộng này bỗng nhiên gây “sốt”, được nhiều người tìm mua với giá đắt đỏ từ 200-300 nghìn đồng/kg, đắt hơn 30 lần so với giá mua cả quả dừa.
Khách Mỹ thừa nhận mê nhất Việt Nam về điều này dù đã du lịch hơn 80 nướcĐã đặt chân tới hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, cô gái người Mỹ cho rằng Việt Nam là một trong 5 nước đáng ghé thăm nhất và chắc chắn sẽ quay trở lại lần nữa.