Những bà mẹ chồng "quốc dân" gây nức lòng cư dân mạngMối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trước giờ được cho là luôn căng thẳng, song thực tế, vẫn có những bà mẹ chồng "cực kỳ uy tín", dễ dàng thu phục tình cảm của con dâu bằng sự đối đãi chân thành.
Bị chê giọng chát, "mẹ chồng quốc dân" Lan Hương nói gì?"Chỉ những diễn viên thực lực mới có thể thay đổi giọng nói, vẻ ngoài. Quan trọng là mình có thể hiện đúng nhân vật và ý đồ của phim hay không", NSND Lan Hương nói.
Ghen tỵ với mâm cơm ở cữ quá xuất sắc của mẹ chồng "quốc dân"Mới đây, những hình ảnh về bữa cơm nấu cho con dâu ở cữ của cô Thanh Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm của nhiều chị em trên mạng xã hội.
NSND Lan Hương: "Chồng tôi sợ nhất về nhà vợ không nói gì"Là một người phụ nữ cứng cỏi, 5 năm đầu khi mới cưới, NSND Lan Hương không để chồng thấy mình khóc. "Bà mẹ chồng quốc dân" cũng tiết lộ liều chồng "sợ nhất" ở mình.
Mẹ chồng đến nhà nhân tình con trai "đánh ghen" hộ con dâu gây sốt màn ảnhChi tiết bà Vân (Nguyệt Hằng) đến tận nhà nhân tình của con trai, để dằn mặt, đánh ghen giúp con dâu trong phim "Đừng làm mẹ cáu" khiến khán giả thích thú và gọi bà Vân là "mẹ chồng quốc dân".
Ảnh hưởng dịch bị giảm lương, nàng dâu lao đao khi ở nhà với mẹ chồngTrong xã hội hiện đại, dù đã có nhiều "mẹ chồng quốc dân" được con dâu ngợi ca hết lời về độ văn minh và thương cháu xót con, vẫn còn những bà mẹ mang tư tưởng cổ hủ làm con dâu điêu đứng.
“Mẹ chồng” Lan Hương tiết lộ lý do quay trở lại với mái tóc xoăn huyền thoạiSau một thời gian thay đổi kiểu tóc, NSND Lan Hương – “mẹ chồng quốc dân” đã quay trở lại với mái tóc xoăn tít xù mỳ đã làm nên thương hiệu của mình trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”.
"Đi Điện Biên Phủ về, ta cưới!": Chuyện tình đẹp của tướng Hoàng ĐanHành trình mang chiến thắng trở về để cưới vợ của tướng Hoàng Đan được kể lại chi tiết trong cuốn sách "Thư cho em" do con trai út của ông - tác giả, doanh nhân Hoàng Nam Tiến - biên soạn.
Hơn 320 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷChồng bỏ, chị Yên dắt đứa con tự kỷ về sống cùng ông ngoại. Số phận trớ trêu, khi người cha rượu chè, thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp đỡ chị Yên hơn 320 triệu đồng.
Mã số 5201: Người mẹ nằm liệt "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn"Chồng ròng rã chăm vợ nơi bệnh viện, nghĩ đến 2 đứa con nhỏ đói khát nơi quê nhà, ngày ngày ngóng trông bố mẹ, người phụ nữ nghèo khó bật khóc: "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn!...".
Vợ chồng du khách Đức thương vong khi đi xe máy ở Hòa BìnhĐôi vợ chồng du khách người Đức chở nhau trên xe máy, khi đang lưu thông trên đường ở Hòa Bình bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến người chồng tử vong tại chỗ.
Mã số 5202: Người mẹ nghèo không dám ngủ trong nhà, mong một chốn dung thân vững chãi"Nhà sắp sập rồi, tôi có dám ngủ ở nhà nữa đâu. Hôm bữa thằng con trai được nghỉ học về, cũng phải lên nhà bạn ngủ nhờ", bà Trần Thị Công (49 tuổi) buồn bã kể.