Dọn lòng cùng tháng ChạpTháng Chạp, tháng cuối cùng của một năm. Nghe hai từ đó dân dã và gần gũi làm sao. Như thể có sự thúc giục của thời gian, làm dậy lên những phút ngân đọng của cảm xúc, phút “dọn lòng” thênh thang …
Thí sinh Tiếng hát Hà Nội hội ngộ, tái hiện ký ức tuổi thơ bằng nhạc jazzMộc An, Chou Tú Ngọc, Ninh Trịnh Quang Minh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện các ca khúc gắn liền với ký ức tuổi thơ theo phong cách jazz, swing và dân gian đương đại.
Tết là nơi trái tim tìm vềVới những người con xa quê, Tết đôi khi là cả một dòng ký ức cuộn trào, là tiếng lòng thổn thức giữa nhịp sống hối hả của phố thị.
Đi qua những mùa mưa ngâu thương nhớVới tôi, đẫu đã đi qua bao mùa, nhưng mỗi mùa mưa ngâu ấy vẫn giống như cây cầu đi từ mùa hạ sang mùa thu. Cây cầu mưa ấy không thể đưa ngược về quá khứ, nhưng mang lại nặng trĩu bao nỗi niềm.
Tháng Chạp yêu thươngKhông biết ai đã đặt tên tháng mười hai âm lịch bằng cái tên “tháng Chạp” từ bao giờ nghe sao mà quá đỗi thân thương da diết quá! Dẫu mỗi năm ta gặp lại tháng Chạp đều đặn nhưng sao vẫn bất chợt rung rinh những cảm xúc mong manh đến vỡ òa..
Tháng ba vềTháng ba về, mưa trở mình xoay nghiêng theo làn gió. Còn chút mưa phất phơ như giăng mắc bao nỗi niềm riêng mang, sâu tận lòng người. Bầu trời những ngày xám xịt đã dần quang mây, vén màn u tối nhường chỗ cho sắc tinh khôi trên gương mặt phố xá.
Khúc mưa tháng sáuTháng sáu hanh hao con nắng, hanh hao nỗi buồn thương, luênh loang vạt kỷ niệm. Tháng sáu nắng, nóng cực điểm của mùa hè. Và cũng tháng sáu, gọi về những cơn mưa.
“Tết xưa” trong ký ức người Việt trẻTết gói những nỗi niềm cảm xúc, có háo hức mong chờ, có nụ cười tuổi thơ, và cũng có những lắng sâu nhớ thương miên man, bâng khuâng...
Tháng 9 về, gió đổi mùa, yêu thương đổi chiều...Một ngày tháng 9 rất khẽ, em gom nhặt hết mảnh vỡ ngày cũ, gói ghém trả về dĩ vãng xa xôi. Những ký ức mang màu bi thương thôi thì đến đây xin nói lời giã biệt, mùa lá đổ, trút hết vướng bận không vui để yêu, để hạnh phúc.
Tháng Tư, mùa đi qua thương nhớTháng Tư, theo cơn mưa đầu mùa, nắng đổi màu, cây thay lá. Và tháng Tư, có bao điều để nói, để yêu, để tình tự, để tự hào và tiếp nối cha ông...
Tết Việt ngàn đời vẫn vậyKim đồng hồ đang nhích dần về cái mốc cuối cùng, khép lại một năm và mở sang vòng thời gian 365 ngày mới tràn đầy hy vọng. Thời khắc này khiến tôi nhớ đến một câu thơ của Tố Hữu: “Thế là Xuân đến đó cùng ta/ Hồn nhiên như bạn cũ vào nhà...”