03:07iMoney số 8: Mang tiền về cho cha mẹ hay đầu tư sinh lời?Với số tiền hàng tháng kiếm được, nhiều người trẻ chọn cách chia đôi, một nửa mang về cho cha mẹ, một nửa đầu tư sinh lợi nhưng một số người lại có quan điểm khác.
iMoney số 8: Mang tiền về cho cha mẹ và đem đi đầu tư, người trẻ thích gì?Có người cho rằng tiền bạc chỉ là vật ngoài thân nhưng có ý kiến chỉ ra tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì cũng khó hạnh phúc. Kiếm được tiền, bạn làm gì?
Người cha nông dân lần đầu rời làng quê đi dự lễ tốt nghiệp của con traiCâu chuyện về chàng thanh niên người Trung Quốc Yang Guozhong và người cha nông dân của anh đang khiến cư dân mạng nước này cảm động.
Mã số 5645: Nam sinh 20 tuổi sự sống mong manh, cha mẹ nghèo cầu cứuĐể có tiền chữa trị cho con trai, vợ chồng anh Bàn buộc phải vay lãi "nóng". Biết con vẫn còn hy vọng sống, nhưng gia đình đã sức cùng lực kiệt.
Mã số 5638: Chồng ruồng bỏ, người phụ nữ ốm yếu và 2 con sống khổ trong chái nhà cũ nátKhi mang thai con út được vài tháng, chị Yến bị chồng ruồng bỏ, đành ôm bụng bầu dắt con về nương nhờ cha mẹ đẻ. Mấy năm nay, 3 mẹ con chị sống thiếu thốn, khổ sở trong chái nhà dột nát.
Tâm trạng phụ huynh trong ngày công bố điểm thi lớp 10 công lậpChiều 4/7, Hà Nội chuẩn bị công bố điểm thi vào lớp 10 THPT. Trong khi các sĩ tử có lẽ đã nguôi ngoai sau những ngày thi căng thẳng, thì nhiều bậc phụ huynh lại bước vào những ngày thấp thỏm nhất.
Chuyện xót xa đằng sau clip 2 bé gái hát mừng sinh nhật trước di ảnh chaĐoạn clip ghi lại khoảnh khắc bé gái đứng trước di ảnh cha, trò chuyện như thể cha vẫn đang hiện diện, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Bạn gái lỡ có bầu, tôi hốt hoảng khi nghe mẹ cảnh báo một câuTôi cảm thấy bất an và về nhà kể với mẹ chuyện bạn gái có bầu. Mẹ tôi liền đưa ra lời khuyên khiến tôi sợ hãi.
Mã số 5643: Cha mất, mẹ bỏ đi, bé gái 14 tuổi bỏ học đi làm nuôi emCha bệnh rồi mất 2 năm trước, mẹ của Yến Nhi cũng bỏ nhà đi theo bạn trai, bặt vô âm tín. Dù được chính quyền, làng xóm giúp đỡ, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, Nhi đã bỏ học đi làm để nuôi em.
Mã số 5624: Mẹ đơn thân làm công nhân, ngày kiếm hơn 100.000 đồng nuôi hai con thơ dại32 tuổi, 2 cuộc tình dang dở, chị Tiền một mình nuôi 2 cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Mức lương công nhân bèo bọt, chị vừa chăm con và cha mẹ già nên tháng nào cũng thiếu trước hụt sau.
Người mẹ bật khóc: “Viện phí vừa nộp mà con xa tôi mất rồi!”Trân trọng đón nhận hơn 115 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, người mẹ nghèo nghẹn ngào: "Viện phí vừa nộp mà con xa tôi mất rồi!".
Tăng thêm chế độ thai sản cho nam giới từ 1/7Từ 1/7, lao động nam không chỉ được nghỉ tối đa 14 ngày khi vợ sinh con mà còn có thể linh hoạt sử dụng quỹ nghỉ trong 60 ngày đầu sau sinh.