1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5643

Cha mất, mẹ bỏ đi, bé gái 14 tuổi bỏ học đi làm nuôi em

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Cha bệnh rồi mất 2 năm trước, mẹ của Yến Nhi cũng bỏ nhà đi theo bạn trai, bặt vô âm tín. Dù được chính quyền, làng xóm giúp đỡ, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, Nhi đã bỏ học đi làm để nuôi em.

"Ba con chạy thận nhiều năm rồi mất 4 năm trước. Ba mất khoảng 6 tháng thì mẹ có bạn trai rồi bỏ đi, từ đó chị em con không liên lạc với mẹ được nữa. Bây giờ con đi lột vỏ hột điều cho người ta để có tiền ăn, mỗi ngày kiếm được khoảng 30.000 đồng", Ngô Thị Yến Nhi (14 tuổi, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) nói với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh của mình.

Yến Nhi và em gái là bé Trà Mi (7 tuổi) sống với nhau trong ngôi nhà dột nát. Mái nhà fibro xi măng thủng lỗ chỗ, vách tôn quanh nhà cũng đã rách nát. Cán bộ xã và họ hàng đã giúp 2 đứa trẻ căng bạt dứa quanh nhà và dưới mái nhà để ngăn mưa dột, gió lùa.

Cha mất, mẹ bỏ đi, bé gái 14 tuổi bỏ học đi làm nuôi em - 1
Chị em Yến Nhi bên bàn thờ của cha (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngôi nhà được ngăn làm 2 nửa, một nửa đặt bàn thờ người cha bạc mệnh, nửa còn lại đặt chiếc giường để Yến Nhi và Trà Mi nằm. Ở cuối giường là dây treo quần áo của 2 chị em, có chừng 5-6 bộ trong đó bộ đồng phục đi học của Trà Mi là đẹp nhất. Yến Nhi có 2 bộ quần áo, đều được người khác cho.

"Từ bé đến nay con chưa từng được mua quần áo mới, toàn được các anh chị cho, có khi là đồ mới mua, nhưng hầu hết là quần áo cũ", Nhi nói với giọng chùng xuống, ánh mắt đang cúi nhìn nền nhà.

Nhi kể, thời gian đầu khi mẹ mới bỏ đi, chị em cô bé vẫn cùng nhau đi học, cơm gạo hàng ngày được những hàng xóm tốt bụng san sẻ. Nhưng người cho gạo cũng thưa dần, Nhi quyết định bỏ học, đi lột vỏ hạt điều để kiếm tiền ăn cho 2 chị em.

Mỗi sáng, Nhi sửa soạn đưa em đi học, rồi đến chỗ làm. Đến trưa, cô bé đi đón em, sau giờ cơm trưa, Trà Mi ở nhà chơi, còn Yến Nhi lại đi làm. Tối đến, chị em ôm nhau ngủ. Nhi có 2 điều ước đơn giản, một là khỏe mạnh để đi làm, 2 là trời đừng mưa nửa đêm vì 2 chị em sẽ phải thức giấc vì nhà dột.

"Con chỉ mong chị em đều khỏe mạnh để con đi làm nuôi em, con không muốn em cũng phải bỏ học. Con sợ ốm, khổ lắm, ngày xưa ba cũng ốm, nhà nghèo rồi ba mất", Nhi lí nhí nói.

Cha mất, mẹ bỏ đi, bé gái 14 tuổi bỏ học đi làm nuôi em - 2
Ngôi nhà của chị em Yến Nhi (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trà Mi còn quá nhỏ, có lẽ chưa hiểu được hoàn cảnh của mình, cô bé luôn rụt rè nép sau chị gái. Lâu lâu, Trà Mi lén nghiêng đầu nhìn những người lạ tới thăm, đôi mắt long lanh hồn nhiên.

Ông bà ngoại ở xa, từ khi mẹ bỏ đi, chị em Yến Nhi cũng không còn liên lạc gì với ông bà.

Ông bà nội đã mất, chỉ có bà Phan Thị Loan (59 tuổi) là họ hàng ở cạnh nhà thường xuyên quan tâm 2 đứa trẻ. Nhà bà Loan cũng thuộc diện hộ nghèo, chạy ăn từng bữa nên chẳng thể hỗ trợ chị em Yến Nhi được nhiều.

"Thương lắm, nhưng gia đình tôi cũng không dư dả gì. Bữa nào các cháu thiếu ăn thì tôi hỗ trợ, đêm thì sang xem chị em ngủ ra sao thôi. Cũng mong các cháu được hỗ trợ để cuộc sống tốt hơn", bà Loan nói.

Cha mất, mẹ bỏ đi, bé gái 14 tuổi bỏ học đi làm nuôi em - 3
Ngôi nhà dột nát tứ tung, phải căng bạt phía trên giường ngủ của 2 chị em (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Đặng Thị Kiều Nương, cán bộ xã cho biết, gia đình Yến Nhi là hộ nghèo nhiều năm. Sau khi chồng mất, mẹ 2 đứa trẻ cũng rời khỏi địa phương, chính quyền không thể liên hệ người phụ nữ để thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Đến nay, chính quyền xã đã vận động được mạnh thường quân hỗ trợ chị em mồ côi hơn 20 triệu đồng, tuy nhiên tiền chỉ được chi cho việc học tập của Trà Mi.

"Hơn một tháng trước, Yến Nhi còn bị ngã gãy tay, nên hoàn cảnh 2 chị em càng khó khăn hơn.

Vì mẹ bỏ đi nên 2 đứa trẻ vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để được nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước. Rất mong thông qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm sẽ quan tâm, hỗ trợ cho chị em Yến Nhi và Trà Mi bớt đi phần nào khó khăn", bà Nương nói.