Mai Huê: Mỹ nhân điện ảnh một thời, từng bỏ nghề làm tiếp viên hàng khôngTừng được gọi là "tiểu Lê Khanh", Mai Huê bất ngờ rẽ hướng làm tiếp viên hàng không khi ở đỉnh cao sự nghiệp khiến khán giả tiếc nuối. Sau 20 năm rời xa phim ảnh, chị trở lại phim giờ vàng của VTV.
Mai Huê sau hơn 20 năm xa nghề: Cuộc sống hạnh phúc, tự tin làm phimDiễn viên Mai Huê vừa trở lại với phim "Vũ khúc mưa xuân" gây ấn tượng với khán giả. Sau hơn 20 năm rẽ ngang nghề khác, chị vẫn coi nghệ thuật là đam mê lớn nhất của mình.
Hai chị em "giải cứu nghề biển" của bố mẹ, thu vài chục triệu mỗi ngàyTừ nghề biển của bố mẹ, hai chị em Trà My và Mai Huê trở về quê khởi nghiệp với món ghẹ sữa rim, mang lại doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày và tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương.
Gặp lại “gương mặt đẹp nổi tiếng màn ảnh phía Bắc” một thời(Dân trí)- Mai Huê từng là gương mặt đẹp nổi tiếng của truyền hình phía Bắc những năm 2000. Khi đang được khán giả yêu mến, Mai Huê đột ngột chia tay nghề diễn để trở thành một tiếp viên hàng không.
Diễn viên được ví "tiểu Lê Khanh", rẽ sang ngành hàng không giờ ra sao?Từng được gọi là “tiểu Lê Khanh”, Mai Huê bất ngờ rẽ hướng làm tiếp viên hàng không khi ở đỉnh cao sự nghiệp, khiến khán giả tò mò với cuộc sống hiện tại của chị.
Sắc vóc gợi cảm của nữ sinh Hải Dương nổi tiếng sau 1 cái tát trên màn ảnhTuy chỉ xuất hiện trong một vài tập phim "Món quà của cha", nhưng Mai Huê đã nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khi đảm nhận nhân vật Yến đanh đá, hay đố kị.
Dàn hot girl "thế hệ mới" trong phim Việt giờ vàng đọ dáng gợi cảmNhững tên tuổi mới nổi trong phim Việt giờ vàng như Đào Phương Anh, Linh Chi, Quỳnh Trang, Mai Huê… không chỉ gây chú ý bởi vai diễn trên phim mà còn được khen ngợi xinh đẹp, quyến rũ ngoài đời.
Mỹ: Con trai bất ngờ nhận thư cha mẹ gửi 26 năm trước, lý do thất lạc bí ẩnViệc tấm bưu thiếp đã ở đâu trong suốt 26 năm qua vẫn là một bí ẩn. Trên đó có dấu bưu điện Copenhagen đề tháng 7/2000, trong khi dấu bưu điện tại Los Angeles lại ghi tháng 8/2026.
Nữ y tá "mãi mãi tuổi 19" sau màn tra tấn tàn bạo của địchNữ y tá Lê Thị Tuyết rơi vào tay địch trong một trận càn năm 1968. Dù bị tra tấn tàn bạo, chị vẫn nhất quyết không khai, giữ trọn khí tiết và anh dũng hy sinh ở tuổi 19.
Trung Quốc: Chồng sống thực vật, vợ kiên trì làm một điều suốt 7 nămBị tổn thương não nghiêm trọng khi cứu một đứa trẻ, Zhao rơi vào trạng thái sống thực vật. Suốt 7 năm qua, Song Mei, vợ anh, nghỉ việc để chăm sóc, giúp chồng dần có dấu hiệu hồi phục.
TPHCM: Gần 39.000 doanh nghiệp rời thị trường liệu có đáng lo?Sự thay đổi hành vi tiêu dùng và áp lực chi phí khiến hàng loạt mặt bằng tại TPHCM bị trả lại. Con số gần 39.000 doanh nghiệp rời đi phản ánh sự thanh lọc khắt khe của thị trường hiện nay.