02:15Nam tài xế được em vợ cũ hộ tống đi tìm vợ mới, động viên mở lòngDù đã ly hôn, Viết Trách vẫn có mối quan hệ tốt với em vợ cũ.
Năm mới, mở lòngMỗi một vùng đất ta đi qua đều có những đặc điểm riêng rất khác biệt. Tôi nhận ra, thế giới "hay ho" chính bởi luôn có "sự khác biệt" đó.
02:27Cô gái gồng mình, không mở lòng với ai suốt 5 năm sau khi chồng mấtSau 5 năm biến cố, Thanh Thư đã vượt qua được khoảng 50% và vẫn khóc khi nhớ về chồng (Video: Vợ chồng son).
9X Bình Định thành góa phụ sau một năm cưới, 5 năm vẫn chưa thể mở lòngSau khi sinh con được hơn một năm, Thanh Thư gặp phải biến cố lớn trong hôn nhân.
Giám thị “mở lòng”Làm được hết bài, thừa thời gian, phòng thi “dễ thở” hơn do giám thị “mở lòng”… đó là những tâm sự của nhiều thí sinh khi ra khỏi phòng thi tại buổi thi môn Toán sáng nay 1/6.
“Mở lòng và yêu đi”Bởi vì ai cũng cần một bến đỗ cho riêng mình nên ai cũng sẽ thuộc về một người phù hợp nhất. Người ấy chính là bến đỗ dịu dàng nhất mà cuộc sống đã mang đến cho ta.
Đến New Zealand, “mở lòng” là chìa khóa học hỏi tốt nhấtKhông ngại kết giao, không ngại mở lòng và học hỏi là cách nhanh nhất và tốt nhất giúp các du học sinh Việt thích nghi tốt với nền giáo dục mở ở New Zealand.
Hãy nhắm mắt và mở lòngTính đến nay đã có hơn 35.000 người đăng ký hiến giác mạc, nhưng trong 10 năm qua, thực tế bệnh viện Mắt trung ương chỉ mới nhận được 494 người hiến tặng và tiến hành cấy ghép cho người bệnh.
Hãy mở lòng để đón nhận yêu thương!Có người làm bạn khóc thì cuộc đời chắc chắn sẽ dành tặng bạn một người có thể lau khô dòng lệ nơi khóe mắt vương buồn.
Gen Z cần mở lòng, ngưng kỳ vọng thế hệ khác hiểu mìnhTheo các chuyên gia, thay vì kỳ vọng thế hệ khác hiểu mình, Gen Z cần nâng cao các kỹ năng giao tiếp, tăng khả năng thích ứng linh hoạt để hòa nhập thật nhanh.
Con hãy mở lòng với “người đàn bà thứ hai” của bốSáng nay con đến thăm mẹ, dùng đủ ngôn từ để chê bai mẹ kế. Từng lời con nói hỗn hào bất mãn biết bao nhiêu. Và lòng mẹ buốt đau, biết nói sao đây để con biết mở lòng hơn, bao dung hơn với người khác.
Học cách để mở lòngHai mươi mấy năm gắn bó với nghề dạy học cho trẻ em khuyết tật, cái nghề thầm lặng không cho cô được gì nhiều ngoài niềm hạnh phúc giản đơn khi thấy các em cải thiện từng ngày.