Giám thị “mở lòng”

(Dân trí) - Làm được hết bài, thừa thời gian, phòng thi “dễ thở” hơn do giám thị “mở lòng”… đó là những tâm sự của nhiều thí sinh khi ra khỏi phòng thi tại buổi thi môn Toán sáng nay 1/6.

Hầu như học sinh nào ra khỏi phòng thi nét mặt rất vui vẻ không chỉ làm được bài thi mà trong phòng thi gương mặt giám thị đã nhẹ nhàng và dễ gần hơn trước.

 

“Tớ quay xuống hỏi bài thằng T, giám thị chỉ nhắc, bàn 1 quay lên, chứ không ghê như mấy hôm trước”, “phòng tớ cũng thế, giám thị trông dễ thật”, “chỉ sợ bài môn Toán được 10 thì ngượng lắm ”… đó là những câu trao đổi của nhóm học sinh trước cổng trường THPT Nhân Chính, Hà Nội.

 

Uông Thị Hạnh, trường THPT Dân lập Hồ Xuân Hương cho biết: “Em làm hết bài. Đây là bài em hy vọng có điểm cao nhất trong các môn thi, giám thị có vui vẻ hơn và thương chúng em hơn”.

 

Còn Phạm Thị Hương, trường THPT Nhân chính tâm sự: “Hôm nay, không khí trong phòng thi nhẹ nhõm hơn trước, các cô giám thị không đi lại nhiều và còn động viên chúng em cố gắng làm bài đừng có trông chờ vào phao, các cô sẽ xử lý theo đúng quy chế nhưng cũng thoải mái hơn mấy buổi trước”.

 

Nhiều thí sinh đã cho biết rằng, xong môn Toán là xong tốt nghiệp vì với môn ngoại ngữ trắc nghiệm, không phải lo, chỉ sợ không đạt điểm tối đa.

 

Cũng tại hội đồng thi trường THPT Nhân Chính, sau khi có phản ánh của Dân trí về tình trạng “phao” được học sinh “xả” ngoài gốc cây ở cổng trường sau môn thi Văn, kết thúc môn thi nào, bảo vệ trường ra nhặt từng mảnh “phao” làm sạch cổng trường của mình.

 

H.H

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp PTTH 2007