"Tôi đau đầu vì con trai yêu người đáng tuổi mẹ nó!"Tôi là một bà mẹ rất gần gũi với con trai nhưng đến giờ cũng cảm thấy bất lực không biết nói làm sao cho con hiểu, nó không thể yêu và kết hôn với một người đáng tuổi mẹ nó.
Mã số 1321: “Bố mẹ nó bỏ đi hết rồi !”(Dân trí)- Cùng một lúc cả bố, mẹ đều bỏ đi vì không chấp nhận đứa con “dị dạng” nên cậu bé Tùng chỉ biết bấu víu vào ông bà nội năm nay đã ngoài 80 tuổi. Nhưng ở cái tuổi “gần đất, xa trời” cả hai ông bà đều lo khi “nằm xuống” cháu sẽ bơ vơ.
Mẹ nó giận bố lắm phải không?Hôm nay chị Hồng đi làm về muộn hơn mọi ngày. Anh Thành chồng chị bị hỏng xe, lại có việc cần đi nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy vợ về. Gọi điện thoại cho vợ hàng chục lần thì lần nào cũng nghe thông báo “số máy của quý khách hiện ngoài vùng phủ sóng”.
"Con trai tôi yêu người phụ nữ già ngang mẹ nó"Tôi là một bà mẹ có con trai. Từ nhỏ cháu đã là niềm tự hào của tôi, là nơi tôi gửi gắm nhiều hy vọng. Tôi chẳng mong thằng bé sẽ thành đạt giàu sang, chỉ mong nó có một công việc tốt, cuộc sống bình thường hạnh phúc bên một người vợ hiền và những đứa con xinh, hiếu thuận với mẹ cha, vậy là tôi vui rồi.
Mã số 5396: Xót xa vợ bị chồng đánh nhừ tử, nằm liệt giường, 3 đứa trẻ bơ vơ tội nghiệp"Gửi 2 cháu đến cơ sở bảo trợ, đêm tôi không ngủ được, sáng mai đến xin đón về. Mẹ nó nằm một chỗ như thế, các cháu thiếu tình cảm ruột thịt, tôi xót xa lắm", ông Nguyễn Hữu Thiện rơm rớm nước mắt.
04:01Trường Giang lần đầu chia sẻ sự thay đổi sau khi có conDiễn viên hài Trường Giang chia sẻ: “Sự sung sướng khi có con không bằng những thứ khác cộng lại nên khi có con, cảm nhận về cha mẹ nó khác. Bản thân tôi đi đứng, ăn nói cũng khác vì sợ con thấy, mẹ nó thấy rồi nhưng con chưa thấy”.
Trường Giang lần đầu chia sẻ sự thay đổi sau khi có conDiễn viên hài Trường Giang chia sẻ: “Sự sung sướng khi có con không bằng những thứ khác cộng lại nên khi có con, cảm nhận về cha mẹ nó khác. Bản thân tôi đi đứng, ăn nói cũng khác vì sợ con thấy, mẹ nó thấy rồi nhưng con chưa thấy”.
Mẹ đừng về nữaNgày mẹ nó xách túi ra đi nó hét lớn: “Mẹ đi rồi đừng bao giờ về nữa. Con sẽ bảo em là mẹ chết rồi”. Mẹ nó nước mắt dầm dề lầm lũi bước đi. Nó đứng trên bờ trông theo chiếc đò chở mẹ xa dần cho đến khi khuất hẳn.
Mùi nước mắm của mẹHạ rất xinh. Từ nhỏ, ai thấy nó cũng hỏi sao nó khác mẹ thế. Mẹ nó vừa đen, vừa già, mũi thì tẹt. Ba mẹ nó lấy nhau khá muộn, sinh được đứa con gái kháu khỉnh, khỏe mạnh là niềm hạnh phúc vô bờ.
Mùi ngô nướngMẹ nó lên Hà Nội bán ngô, khoai nướng đã được hơn tám năm. Bắt đầu từ khi chị cả nó đỗ Đại học. Ban đầu mẹ nó bán ở đường, sau bị đuổi nhiều nên chuyển về bán hẳn ở chợ. Hè bán chè đậu đen, thạch xanh, Đông chuyển sang bán ngô, khoai nướng.
Mã số 4863: Mẹ khiếm thị phù não, bé 2 tháng tuổi khản cổ khóc đòi sữa"Nhiều khi tôi nghĩ, chỉ cần Trang sống, nằm một chỗ cũng được. Như thế ít nhất thằng Tiến còn có mẹ. Nó mới có 2 tháng tuổi thôi...", bà Hải nấc nghẹn.
Khỉ con ôm chặt xác mẹ đang nằm trong miệng của báo hoa maiDù khỉ mẹ bị báo hoa mai cắn chết và lôi xác đi, nhưng khỉ con vẫn quyết không chịu buông tay. Cuối cùng, con vật non nớt cũng chịu chung số phận như mẹ nó.