Cặp đôi U60 ở miền Tây bất ngờ được con, cháu tổ chức lễ cưới

Nguyễn Cường

(Dân trí) - 37 năm trước, ông Mai và bà Mười (ở Bến Tre) vì hoàn cảnh nên chỉ tổ chức lễ đơn sơ, hình cưới cũng không có. Dịp Tết vừa rồi, trong chuyến du lịch, con cháu đã bất ngờ tổ chức lễ cưới cho ông bà.

Những ngày qua, hình ảnh cặp đôi "ông bà anh" trong trang phục cô dâu chú rể dắt tay nhau vào lễ đường giữa sự chứng kiến của nhiều con cháu được chia sẻ trên mạng xã hội. Cặp đôi trao nhẫn, uống rượu giao bôi, hôn e thẹn không khác một đám cưới của lứa tuổi đôi mươi.

Cặp đôi U60 ở miền Tây bất ngờ được con, cháu tổ chức lễ cưới - 1

Cặp đôi U60 uống rượu giao bôi trong lễ cưới (Ảnh: NVCC).

Nhân vật chính trong lễ cưới được quan tâm là ông Trần Văn Mai (61 tuổi) và bà Mai Thị Mười (59 tuổi) ở tỉnh Bến Tre. Sự kiện diễn ra trong dịp gia đình ông Mai đi du lịch ở Huế ngày 2/2 vừa qua.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Minh Quang (24 tuổi), con trai út của ông Mai cho biết, lễ cưới là món quà bí mật mà anh cùng 5 người chị dành tặng ba mẹ nhân kỷ niệm 37 năm ngày cưới.

"Ba mẹ rất ít khi tổ chức bữa tiệc kỷ niệm điều gì, nên chị em tôi muốn tạo bất ngờ, để chuyến đi thêm ý nghĩa. Lễ cưới được tổ chức đầy đủ các nghi thức như trao nhẫn, uống rượu giao bôi, cắt bánh…", anh Quang nói.

Cặp đôi U60 ở miền Tây bất ngờ được con, cháu tổ chức lễ cưới - 2

Lễ cưới được tổ chức đầy đủ các nghi thức với đông đủ con cháu (Ảnh: NVCC).

Anh Quang cho biết, ông Mai và bà Mười kết hôn qua mai mối. Khi về chung một nhà, công việc kinh doanh bận rộn, 6 người con lần lượt ra đời khiến cuộc sống luôn hối hả, bộn bề nên ba mẹ ít có những giây phút lãng mạn riêng tư.

5 người chị lần lượt đi làm xa, ai cũng có sự nghiệp, rồi 4 người đã lập gia đình, chỉ còn anh Quang là con út ở cạnh vợ chồng ông Mai. Dù vậy, anh Quang cũng có công việc kinh doanh riêng nên đại gia đình chỉ có cơ hội ở cạnh nhau những dịp lễ Tết.

"Gia đình tôi rất dân chủ, mỗi khi có sự khác nhau về quan điểm sống hay quan điểm làm việc, cả nhà sẽ ngồi lại, mọi người cùng nêu ý kiến rồi thống nhất cách làm.

Ba mẹ bận rộn, nên 6 chị em đều tự lập từ bé, chị bảo em, ai cũng chăm chỉ học hành", anh Quang chia sẻ thêm.

Cặp đôi U60 ở miền Tây bất ngờ được con, cháu tổ chức lễ cưới - 3

Vợ chồng bà Mười hạnh phúc trong lễ cưới đặc biệt (Ảnh: NVCC).

Nhiều năm qua, gia đình ông Mai có "thông lệ" cứ sau Tết Nguyên đán sẽ tập trung con cháu dâu rể, cùng đi du lịch. Năm nay cũng vậy, vợ chồng ông giao toàn quyền cho "các con chọn đâu ba mẹ đi đó".

Bà Mười kể, do hồi xưa nghèo, cưới nhau nhưng không có nghi lễ gì như bây giờ, cũng không có nổi tấm ảnh cưới.

Dịp vừa rồi là lần duy nhất trong cuộc đời bà Mười được mặc áo cưới, vào lễ đường. "Được làm điều mà mọi người phụ nữ đều mong ước, tôi thấy rất hạnh phúc. 37 năm nhìn lại, vợ chồng chúng tôi rất tự hào khi có các con", bà Mười xúc động.