Bố mẹ chồng Hà Tăng mất tiền tỷ; ACV sụt giá sau kết luận về “chuyến tàu vét”Trong khi cổ phiếu SASCO điều chỉnh giảm khiến tài sản bố mẹ chồng Hà Tăng hao hụt thì ACV cũng mất giá phiên thứ 2 sau khi Bộ Giao thông Vận tải công bố kết luận thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Linh Nga thân thiết với mẹ chồng Hà TăngCùng xuất hiện trong một sự kiện tại TPHCM, Linh Nga - diễn viên múa được xem là "nàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường tỏ ra rất thân thiết với diễn viên Thuỷ Tiên, mẹ chồng của Hà Tăng.
Nhận quà ngàn tỷ, mẹ chồng Hà Tăng mạnh tay chi tiềnDoanh nghiệp của bà Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn IPP, bố mẹ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà tiếp tục đổ thêm tiền vào lĩnh vực dịch vụ hàng không.
Nàng dâu ngày Tết: Đỗ Mỹ Linh bỡ ngỡ bên mẹ chồng, Hà Tăng đảm đangĐỗ Mỹ Linh, Lan Khuê, Tăng Thanh Hà... khéo léo chứng minh vẻ đẹp toàn vẹn, vừa đẹp người, đẹp nét, lại đảm đang và luôn giữ gìn giá trị truyền thống.
“Mỏ vàng” mang về cho bố mẹ chồng Hà Tăng lợi tức “cực khủng”Kinh doanh hàng miễn thuế vốn được coi là “mỏ vàng” mang về nguồn lợi khủng cho SASCO, tạo ra phân nửa nguồn thu cho doanh nghiệp này. Bên cạnh lợi thế đối với các doanh nghiệp gia đình, “vua hàng hiệu” còn thu về hàng chục tỷ đồng cổ tức từ SASCO.
Nguy cơ "bốc hơi" 95% lợi nhuận, mẹ chồng Hà Tăng bất ngờ rút khỏi SascoGiữa bối cảnh kinh doanh khó khăn phải lên kế hoạch giảm lãi tới 95% trong năm 2020, Sasco bất ngờ thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên rút khỏi Hội đồng quản trị.
Nhà chồng “siêu giàu” của Hà Tăng đang thắng lớn với giá cổ phiếuCổ phiếu SAS của Sasco - doanh nghiệp mà bố mẹ chồng Hà Tăng lãnh đạo và có sở hữu lớn, đang trong đà tăng rất tích cực và đạt mức giá cao nhất trong vòng 3 năm kể từ khoảng giữa năm 2016 tới nay; tăng hơn 34% kể từ mức đáy 52 tuần xác lập hồi đầu tháng 12/2018.
Mã số 5566: Bi kịch tiếp nối: "Chồng vừa đỡ tai biến cũng là lúc con tôi gặp nạn"Chồng tai biến, con gặp tai nạn khủng khiếp, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị Hoàng Thị Lời. Cái nghèo, cái khổ, bất hạnh dường như trút hết xuống cuộc đời người phụ nữ gầy yếu.
Người phụ nữ điều trị tâm thần vì đam mê chứng khoánNgười phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội được gia đình "ép" đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) khám, do mê mệt chơi chứng khoán, thua lỗ lại tìm cách vay khắp nơi để đầu tư gỡ gạc.
Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2025: Tiếp lửa cho các gia đình hiếm muộnTừ ngày 12/5 đến 25/5, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2025.
Mã số 5564: "Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này!"Chồng mất sớm, bệnh của con trai ngày càng nặng, nguy cơ cao phải lọc máu giữ mạng sống, chị Ngân đã cầm cố nhà cửa để chạy chữa nhưng không khỏi, giờ bất lực chỉ mong có thể chịu đau đớn thay con.
Nghề khóc thuê, "thợ" khóc dập đầu 500 lần/ngày, quỳ đến chai gốiBà Võ Huệ Hà, một người làm nghề khóc thuê ở Trung Quốc, kể bà phải dập đầu ít nhất 500 lần mỗi đám tang, quỳ lạy đến mức đầu gối chai sần để đổi lại thu nhập nhiều người mơ ước.