Cách chức Chủ tịch xã… mượn bằng cấp 3 của bạnDù không thi tốt nghiệp cấp 3 nhưng ông Sáng đã đi “mượn” bằng cấp 3 của một người bạn để hợp thức hóa hồ sơ công chức làm cán bộ.
Khai trừ Đảng, buộc thôi việc nữ trưởng phòng mượn bằng cấp 3 của chị gáiNữ Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến đã bị khai trừ Đảng và buộc thôi việc.
“Mượn” bằng cấp 3 để làm Chủ tịch Hội phụ nữKhông có bằng tốt nghiệp THPT, bà Mai đã “mượn” bằng của người khác để làm hồ sơ, đi học Trung cấp và được bầu làm chức Chủ tịch Hội phụ nữ suốt 10 năm qua.
Vụ nữ trưởng phòng “mượn” bằng để thăng tiến: “Không có chuyện Tỉnh ủy im hơi lặng tiếng”Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, việc nữ Trưởng phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy mượn bằng cấp 3 của chị gái để làm việc và thăng tiến đang được xác minh kỹ lưỡng từng bước nên không có chuyện Tỉnh ủy im hơi lặng tiếng.
Nữ trưởng phòng Tỉnh ủy mượn bằng thăng tiến: Cán bộ quản lý các thời kỳ nói gì?Liên quan đến việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo) - Trưởng phòng Quản trị (Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk) đã mượn bằng cấp 3 của chị gái mình để đi học và được thăng tiến trong công việc, một số cán bộ quản lý nữ trưởng phòng qua các thời kỳ đã có trao đổi về vụ việc.
Kiểm điểm, rút kinh nghiệm 3 cán bộ "giúp" nữ Trưởng phòng mượn bằng của chị gái kết nạp ĐảngLiên quan đến vụ bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thơm) - nguyên Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã mượn bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến. UBKT Tỉnh ủy vừa có kết luận yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm 3 cán bộ có liên quan đến sai phạm quá trình kết nạp Đảng của bà Ái Sa.
Nam thanh niên bị khởi tố vì cho bạn chưa có bằng lái mượn xe gây tai nạnBiết bạn mình là T.Q.Đ. chưa có giấy phép lái xe nhưng V.H.Q. ở Ninh Bình vẫn cho mượn xe máy để đi trên đường. Hậu quả, Đ. gây ra tai nạn làm người khác bị chấn thương sọ não.
Mã số 5778: Lay lắt phận đời mẹ khuyết tật đặc biệt nặng, con thơ câm điếcKhông còn tiền để tiếp tục chữa trị, gia đình đành đưa bà Vàng Pó Sừ về nhà. Gần 3 năm liệt giường, thân thể chỉ còn da bọc xương, bà Sừ sống lay lắt giữa vòng vây bệnh tật và thiếu thốn.
Em gái bị ung thư, chồng đòi làm một việc khiến tôi khóc nức nở nhiều đêmTôi không vô tâm, cũng không vô nghĩa, vô tình. Nhưng khi chồng nhất quyết đòi làm việc này, mặc kệ 3 mẹ con tôi, tôi thấy cả thế giới như sụp xuống.
Vụ án cô chủ 3 lần đầu độc người giúp việc (kỳ cuối): Sự toan tính tàn ácĐằng sau vỏ bọc một người con gái xinh đẹp, giàu có, Vũ Tuyết Mai, mang trong mình những toan tính tàn ác, 3 lần Mai dùng thạch tín đầu độc người giúp việc để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản.
Gã đàn ông khai lý do sát hại người phụ nữ gần nhà ở TPHCMThấy người phụ nữ đeo vàng, gã hàng xóm động lòng tham ra tay sát hại nạn nhân và cướp tài sản ở TPHCM.
Bác sĩ "chạy xô" về Hà Nội thực hiện 2 ca ghép phổi trong một ngàyLần đầu tiên tại Việt Nam, trong một ngày, Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện thành công 2 ca ghép phổi, đánh dấu thành tựu quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng.