01:47Mùa hoa bằng lăng tím lãng mạn ở Hà NộiThời tiết chuyển nắng nóng cũng là lúc bắt đầu mùa hoa bằng lăng. Tại Hà Nội, một số đường phố được quy hoạch trồng cây bằng lăng đang nở tím rực dưới nắng hè, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn nhất trong năm.
Mùa hoa bằng lăng nở tím trời Hà NộiTrong nắng đầu mùa như đổ lửa, những hàng cây bằng lăng tán rộng đang vào mùa nở hoa, rực rỡ một màu tím trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.
Ngắm hoa bằng lăng nở tím trời Hà NộiHà Nội đang vào thời điểm mùa hoa bằng lăng nở rộ, màu hoa tím dưới nắng hè đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố tạo nên vẻ đẹp lãng mạn.
01:32Phố phường Hà Nội lãng mạn với sắc tím bằng lăngHà Nội đang vào thời điểm mùa hoa bằng lăng nở rộ, màu hoa tím dưới nắng hè đầu mùa phủ khắp nhiều tuyến phố tạo nên vẻ đẹp lãng mạn.
Hoa bằng lăng phủ tím nhiều con đường Hà NộiThời tiết chuyển nắng nóng cũng là lúc bắt đầu mùa hoa bằng lăng. Tại Hà Nội, một số đường phố được quy hoạch trồng cây bằng lăng đang nở tím rực dưới nắng hè, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn nhất trong năm.
Mùa bằng lăng tím ngắt phố cổGiữa không gian Hà Nội cũ kỹ, tháng 5 về trong mùa hoa bằng lăng nở rộ, phủ màu tím lên nhiều dãy phố. Cây bằng lăng thấp nhỏ như cảm thông với phố phường chật chội, hào phóng dâng tặng những chùm hoa đầy sức sống, phủ một màu tím lên Hà Nội cổ kính.
Những bãi cọc như bàn chông ở "tuyệt tình cốc" xứ HuếMột dự án du lịch dang dở gần 2 thập kỷ đã để lại bãi cọc bê tông kéo dài hàng trăm mét trên đầm Lập An, nơi được mệnh danh là “tuyệt tình cốc” xứ Huế.
Hoa hậu Giáng My khoe vẻ đẹp không tuổi, gợi ý trang phục du xuânỞ tuổi 55, Hoa hậu Giáng My sở hữu nhan sắc trẻ trung "vượt thời gian". Bên cạnh đó, phong cách thời trang sang trọng, tinh tế của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.
Đêm giao thừa, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địaHà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp, pháo hoa hỏa thuật tại 11 trận địa và 23 trận địa pháo hoa tầm thấp.
Thêm một ca khúc hay về Hà Nội bước ra từ phim"Hà Nội ơi thương nhớ" của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên, gần gũi, đó là hình ảnh “chiều bến nước soi bóng đôi bờ”, “Tháp Bút gieo thơ”, “hương hoa sữa trong gió heo may”.
"Công trình lạ trong lăng vua ở Huế là một sự sai lạc, cần di dời"Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa đánh giá, công trình nhà gỗ tại vùng lõi lăng Xương Thọ, nơi an nghỉ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, là một sự sai lạc, cần di dời đến vị trí phù hợp hơn.