Trót dại làm người thứ ba, tôi khổ sở khi vợ anh ta suốt ngày móc mỉaMột sáng, khi tôi còn lơ mơ ngủ, số của anh bỗng gọi đến. Tôi hỏi: "Nhớ em quá hay sao mà gọi sớm thế?", đầu dây bên kia là giọng phụ nữ gào lên, khiến tôi lập tức tỉnh mộng.
Nhà trai không đồng ý một điều kiện, con gái tôi đòi hủy hôn ngayTrong buổi gặp mặt bàn chuyện cưới xin, con gái tôi đã khéo léo trình bày một điều. Tuy nhiên, nhà trai thẳng thừng từ chối, còn nói móc mỉa khiến con như muốn bùng nổ.
Đá xoáy Mourinho, Pogba bị "ném đá" tơi bờiSau khi Mourinho bị sa thải, Pau Pogba ngay lập tức đăng một bức ảnh với vẻ mặt đầy thách thức móc mỉa trên mạng xã hội, ngay lập tức cầu thủ người Pháp nhận sự chỉ trích dữ dội khiến anh nhanh chóng phải xóa hình.
Katy Perry về “phe” Nicki Minaj xỉa xói Taylor SwiftMàn đấu khẩu giữa Nicki Minaj và Taylor Swift chưa kịp nguội lạnh thì Katy Perry đã ngay lập tức phải “thêm dầu vào lửa” bằng cách lợi dụng chính lời nói của Taylor Swift để móc mỉa lại nữ ca sĩ tóc vàng.
"Thanh Lam có thể không khôn khéo chứ không ngu dại"“Đáng trách hơn là thay vì nói về những dự án âm nhạc (dù là của tôi hay của ai) thì người ta lại toàn nhắc đến những lời lẽ moi móc, mỉa mai nhau, thậm chí cả vỗ mông chửi đổng này nọ…”- Nhạc sỹ Quốc Trung chia sẻ.
Ở rể để vừa lòng mẹ, vui lòng vợ và nhà vợ thì sao phải đắn đoNếu chuyện làm dâu là nỗi ám ảnh với các cô gái, thì ở rể lại là nỗi e ngại của cánh đàn ông. Ngại không chỉ vì sợ bố mẹ vợ khó tính, khắt khe, mà còn là vì sĩ diện, là sợ mang tiếng, sợ sự móc mỉa của người đời. Đàn ông, dĩ nhiên có thể tự lập mà không cậy nhờ đến nhà vợ thì vẫn tốt hơn. Nhưng không phải vì thế mà cứ ở rể thì là không tốt.
Chỉ vì một con cua, tôi lặng lẽ bỏ về nhà ngoại sau hai tuần làm dâuĐáng lẽ vợ chồng tôi sẽ đăng ký kết hôn vào tháng tới. Nhưng thôi, cuộc hôn nhân này vừa khởi đầu đã nhanh cóng rơi vào ngõ cụt.
Tiền bạc và con cái đủ đầy, chồng tôi vẫn định "thân mật" với cô gái khácCó lần, chồng tôi về nhà, buông mình xuống ghế trách móc. Hóa ra, anh đi uống rượu với bạn, khoe mình sắp đổi nhà mới. Mấy anh bạn nghe xong liền mỉa mai: “Mua nhà tình nghĩa à?”.
Hàng tháng luôn có người bí mật cho tiền, tôi bật khóc khi biết sự thậtSau khi ly hôn, đều đặn hàng tháng, tài khoản của tôi luôn nhận được một khoản tiền không đề tên người gửi. Lúc đầu, tôi tưởng chồng cũ gửi nhưng hóa ra không phải.
Nói xấu vợ cũ của chồng, tôi sốc nặng khi nhận ra sự thật về anhKhi đang ăn cơm tối, tôi vui miệng nhắc đến vợ cũ của chồng. Tôi không ngờ anh lại có phản ứng vượt ngoài sức tưởng tượng như vậy.
Tôi nhắc một cái tên, người tình giàu có đang vui vẻ bỗng nổi giận bỏ vềTôi mất bao công đi chợ từ sớm rồi nấu nướng, tất cả đều là món anh thích. Vậy mà trong phút chốc, chúng bỗng trở thành đồ bỏ đi, kể cả tình yêu của tôi.