Chuyện khẩu phần ăn của vận động viênBữa cơm của vận động viên bóng bàn quốc gia chỉ gồm một đĩa cá ba sa kho, một đĩa nem rán, một đĩa đậu rán và một đĩa củ quả luộc. Thế là hết.
Đầu bếp bất ngờ về mâm cơm 800.000 đồng của tuyển thủ trẻ quốc giaNhiều đầu bếp tỏ ra bất ngờ về mâm cơm bình dân với đĩa cá kho, thịt rang, đậu rán, rau củ quả luộc và bát canh có giá trị 800.000 đồng của các tuyển thủ trẻ đội bóng bàn Việt Nam.
Mùa vu lan: Hàng chay "đắt như tôm tươi"Việc lựa chọn ăn chay, đặc biệt vào ngày rằm, mồng 1 và mùa lễ vu lan đang dần trở nên phổ biến. Vì đó mà càng gần đến mùa vu lan, dịch vụ cỗ chay càng đắt hàng.
Bệnh viện K tổ chức bữa cơm tất niên cho gần 2.000 người bệnhTrưa 13/1, gần 2.000 người bệnh, người nhà bệnh nhân tại 3 cơ sở Bệnh viện K dự bữa cơm tất niên ấm áp.
Bữa tiệc 2.000 mâm xôn xao đất Hải DươngDân Hải Dương vẫn chưa hết xôn xao về bữa tiệc 2.000 mâm mà phủ Mẫu The đãi khách dịp rằm tháng giêng. Mỗi năm, nơi này có ba bận bày cỗ cả ngàn mâm như thế.
“Ăn chặn” gần 800 triệu đồng tiền chế độ của người tâm thần: Phẫn nộ!Trong vòng 5 năm, Trung tâm bảo trợ xã hội (BTXH) Nghệ An đã “ăn chặn” gần 800 triệu đồng trong từng bữa cơm của người tâm thần, đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại trung tâm. Kết luận sai phạm đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Lựa chọn bếp từ Đức - đẳng cấp - chất lượng - an toàn - tiện nghiNgoài ưu điểm về chất lượng cao, dòng sản phẩm bếp từ Đức còn được biết đến với độ an toàn cao, thiết kế đẹp, tiện nghi, sang trọng.
Công nhân làm xuyên Tết: "Nói không nhớ nhà là nói dối"Để kiếm thêm thu nhập, nhiều công nhân tại TPHCM đành đón Tết xa nhà. Gác lại tâm tư và nỗi nhớ quê, họ cùng nhau hăng say làm việc để mong một cái Tết "ấm áp" hơn.
Gia đình trẻ tử vong cả nhà ngay lần đầu cùng nhau đi máy bayĐôi vợ chồng trẻ cùng con gái 18 tháng tuổi lên chuyến bay "tử thần" MU5735 để tới Quảng Châu chữa bệnh thì gặp nạn. Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình đi máy bay.
Chuyện chàng trai người Mông vượt 200 km mang đào xuống Thủ đô bán TếtSớm hơn mọi năm, năm nay anh Giàng A Pao (42 tuổi), người dân tộc Mông ở xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La đi xe máy gần 200km xuống Hà Nội để bán đào từ ngày 18 tháng Chạp.
Về chuyện “Cả nước say sưa – Từ trưa đến tối”!Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến chiều tối ngày 1/2 (mùng 5 tết Đinh Dậu), đã có gần 4.500 người vào viện (34 người tử vong) do đánh nhau, trong đó có trên 800 người đánh nhau có liên quan đến rượu bia. Cũng theo Bộ Y tế, trong 6 ngày tết đã có 1100 người ngộ độc rượu hoặc say rượu bia mức nặng.
Tết này: Đồ uống vẫn lên ngôiLon bia, chai rượu và mâm cơm ngày Tết là những thứ không thể thiếu được trong những ngày lễ truyền thống. Tết 2009 đến sớm với nỗi lo kinh tế lạm phát đè nặng lên vai mỗi người nhưng thị trường đồ uống vẫn được người tiêu dùng quan tâm.