Cuộc sống viên mãn của siêu mẫu chủ động ly hôn "thiên vương" Lê MinhTheo truyền thông Hồng Kông, người mẫu Lạc Cơ Nhi - vợ cũ của "thiên vương" Hồng Kông Lê Minh, đang mang thai lần hai và có cuộc sống viên mãn hạnh phúc bên người chồng mới.
Ngã rẽ cuộc đời siêu mẫu nhận 350 tỷ đồng khi ly hôn "thiên vương" Lê MinhSiêu mẫu Lạc Cơ Nhi và "thiên vương Hong Kong" Lê Minh kết hôn bí mật năm 2008 tại Mỹ. Tuy nhiên, cả hai ly hôn năm 2012. Khi chia tay, người đẹp nhận được 100 triệu NDT (gần 350 tỷ đồng).
Vợ cũ của Lê Minh "xuống sắc" ở tuổi 41Lạc Cơ Nhi - vợ cũ của "thiên vương" Lê Minh từng là một trong những mỹ nhân 8x đẹp nhất làng giải trí xứ hương cảng nhưng ở tuổi 41, sau khi tái hôn và sinh con, cô để cơ thể "xuống cấp" không phanh.
Vợ thiên vương Lê Minh đối mặt với tin"bầu bí"Có rất nhiều thông tin cho rằng vợ của thiên vương Hồng Kông Lê Minh đã có bầu được hai tháng. Đây không phải lần đầu vợ của ngôi sao này, người mẫu Lạc Cơ Nhi đối mặt với tin đồn bầu bí.
Nhiều gia đình về Nam Long II Central Lake xây dựng cộng đồng láng giềngNhiều gia đình Cần Thơ đang có xu hướng dịch chuyển về các đô thị đa chức năng để nâng tầm chất lượng an cư. Đáp ứng nhu cầu đó, Nam Long II Central Lake tại khu vực phường Cái Răng trở thành chốn an cư của cộng đồng trí thức.
Nữ sinh Hà Nội mất liên lạc sau khi về Nghệ An ăn TếtBước đầu cơ quan chức năng xác định nữ sinh Nguyễn Hương Nhi rời đi cùng một thanh niên. Đến nay, nữ sinh này đã mất liên lạc với gia đình gần nửa tháng.
Học giỏi là chưa đủ, trẻ em thời nay vẫn cần... chăm làm việc nhàHọc tập vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của trẻ em, nhưng chỉ học giỏi thôi chưa đủ. Trẻ cũng cần biết chăm làm việc nhà, sử dụng mạng xã hội an toàn, dám lên tiếng trước bạo lực.
Hơn 2.300 bệnh nhi tham gia Ngày hội của bé nhân dịp Tết Thiếu nhiNhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị, với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng.
Cha đốt nhà, bé trai 5 tuổi được mẹ ôm chặt níu giữ sinh mạng giữa biển lửaTừ mâu thuẫn gia đình, người đàn ông ở Cà Mau đã tưới xăng và châm lửa đốt nhà. Sau đêm định mệnh, bé trai 5 tuổi chịu cảnh mồ côi cha mẹ, trong khi bản thân bị bỏng rất nặng nề.
Nơi 93 người lính cùng nằm lại, địch dùng máy ủi lấp toàn bộ thi thểTrong trận đánh ác liệt năm 1972 tại cầu Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị, 93 chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, “tọa độ lửa” năm xưa nay trở thành không gian tri ân thiêng liêng.