Thầy giáo gây sốt cộng đồng bởi những bức tranh vẽ bằng phấnSau 18 năm công tác, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh không những tạo ấn tượng đặc biệt với học sinh mà còn gây sốt cộng đồng mạng bởi những bức tranh được vẽ trên bảng.
Chàng trai mồ côi bố mẹ viết đơn tình nguyện nhập ngũMặc dù thuộc diện được tạm hoãn nhập ngũ nhưng chàng trai 18 tuổi mồ côi cả bố lẫn mẹ đã viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự.
Gần 800 trẻ mồ côi được nuôi dưỡng, vượt nghịch cảnh, chiến thắng số phậnTrong 30 năm qua, 786 trẻ mồ côi đã được chăm sóc, nuôi dưỡng và trưởng thành từ Làng Trẻ em SOS Vinh. Đồng thời, 540 trẻ cũng được hỗ trợ ngoài cộng đồng.
Nghệ An: Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thăm và tặng quà Làng trẻ em SOS VinhSáng 15/1, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà đã tới thăm và tặng quà Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An).
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng thăm, tặng quà trẻ em dịp Tết thiếu nhiTại các điểm đến thăm, các lãnh đạo cùng trao đổi, định hướng để địa phương làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Mang Tết Trung thu đến trẻ em nghèo, khó khănGần 1.000 suất quà và học bổng được Quỹ bảo trợ trẻ em Thanh Hóa trao đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết Trung thu.
Kỳ tích của cậu học trò mồ côi người Mông Làng trẻ em SOS đỗ ĐH Y Hà Nội"Hơn 30 năm thành lập Làng, lần đầu tiên có một cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ được Làng chăm sóc, nuôi dưỡng đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội", ông Lê Bá Lương - Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh chia sẻ.
Mẹ bỏ con sơ sinh trước cổng làng trẻ SOS, nhấn còi liên tục để có người ra nhậnBỏ lại con trước cổng làng trẻ SOS, người mẹ nhấn còi xe liên tục để bảo vệ chạy ra rồi mới bỏ đi.
"Nghịch cảnh tạo ra cho con người những phẩm chất rất đáng quý!"Thăm Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, Phó Chủ tịch nước tâm niệm, nghịch cảnh tạo ra cho con người những phẩm chất rất đáng quý, tôi rèn cho mỗi người chúng ta bản lĩnh, ý chí và nghị lực để vươn lên.
02:32Tết ấm áp ở Làng trẻ em SOS VinhCông tác chuẩn bị Tết cho 182 trẻ tại làng SOS vừa đảm bảo phòng dịch, tiết kiệm nhưng tạo không khí tết ấm cúng, hào hứng cho trẻ.
Nghị lực của nam sinh nghèo có số phận bi đátKhông có cha, me bị lừa bán sang nước ngoài khi em vừa lên 4 tuổi nhưng bằng nghị lực, Khôi đã vượt lên số phận, trở thành tấm gương nghèo hiếu học, niềm tự hào của bản làng.
“Xuân ấm tình người - Vì tiếng cười trẻ thơ ở làng trẻ SOS”Mùa xuân không chỉ là mùa nở rộ của đất trời mà còn là mùa của sự sum vầy, đoàn tụ trong ngày Tết cổ truyền hay cũng chính là dịp để những người con xa quê trở về với quê hương, với gia đình, về với ngọn lửa hồng của nồi bánh chưng xanh.