Làng hoa giấy Thanh Tiên tất bật những ngày cuối nămTết Nguyên Đán đang đến gần, những nghệ nhân và người thợ tại làng hoa giấy Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) những ngày này đang tất bật chuẩn bị, không khí nơi đây sôi động hẳn lên.
“Làng hoa giấy” 300 tuổi được công nhận làng nghề truyền thốngLàng hoa giấy Thanh Tiên (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) có tuổi đời 300 năm đã chính thức đón nhận Bằng công nhận Làng nghề truyền thống vào ngày 23/8.
Sắc Xuân ở làng hoa giấy hơn 300 năm tuổiVào những ngày giáp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, người dân ở làng nghề Thanh Tiên lại tất bật để sản xuất hoa giấy nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ.
Từ hoa khôi Thái Nguyên đến nữ diễn viên đóng phim giờ vàng VTVDù chưa tạo được dấu ấn qua các vai phụ trong phim truyền hình, Linh Chi vẫn thu hút sự chú ý nhờ có vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào.
Chủ vườn hoa giấy "sốc" khi cả mùa Tết không ai hỏi muaChuẩn bị 300 chậu bông giấy bán Tết, nhưng vì hàng không đẹp được như các vườn khác, anh Xuyên ở Chợ Lách, Bến Tre không bán được chậu nào, đành ngậm ngùi ăn cái Tết "đắng".
30.000 chậu cúc suýt ế và cú thoát hiểm phút cuối của người trồng hoaĐã cận Tết mà mối quen không tới "ăn hàng", 30.000 chậu cúc của 20 hộ dân đứng trước nguy cơ đổ bỏ. Tình huống đảo chiều ở phút cuối giúp các hộ trồng hoa níu lại được mùa Tết an vui.
Nghề "thêu" rồng lên đáỞ làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân có hơn 1.000 người thợ nhưng không phải ai cũng chế tác được đá thành rồng. Chỉ những thợ trời phú cho đôi tay tài hoa mới có thể "biến đá hóa rồng".
Xóa tên quê hương Bà Chúa thơ Nôm: Tỉnh chưa thống nhất phương án của huyệnDo nhiều ý kiến trái chiều nên tỉnh Nghệ An yêu cầu huyện Quỳnh Lưu xem xét lại quy trình, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân về tên gọi của các đơn vị hành chính sau sáp nhập.
Cuốn nhật ký và tiếng tha thiết gọi con hơn nửa thế kỷ của người liệt sỹ"Nếu ba có hi sinh thì đây là lời trăng trối cuối cùng với con", người lính viết trong cuốn nhật ký. 56 năm sau, những lời nói gan ruột của người cha nơi chiến trường mới đến được tay con gái...
Khách Việt mua tour Trung Quốc: Ngắm cảnh nháo nhào, "lùa vào" mua sắmChưa hết mừng vì tự tay mua được loại cao dán giảm đau, "đau đâu dán đấy" ngay tại Trung Quốc, chị Phạm Thị Hoa (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã được người bạn đi cùng thông báo: "Mua đắt rồi!".
Cầu Nhật Tân, hoa sen xuất hiện trong màn trình diễn ánh sáng tại Tây HồĐã có 300 máy bay không người lái (drone) trình diễn ánh sáng với các hình ảnh mang tính biểu tượng của quận Tây Hồ như cầu Nhật Tân, Sen bách diệp… tại chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024".
Nghề "ngủ ngày làm đêm" ở Huế ít người biếtGiáp Tết Nguyên đán, các làng nghề sản xuất bánh thuẫn, mứt gừng truyền thống ở Thừa Thiên Huế tất bật vào mùa sản xuất. Nhiều người dân phải thức trắng đêm để làm kịp hàng phục vụ thực khách.