Chàng trai ngủ trong ô tô, tiết kiệm tiền để cuối tuần thăm bạn gái yêu xa

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Huang (người Trung Quốc) cho biết, anh chấp nhận sinh hoạt trong ô tô và hàng tuần vượt 500km, di chuyển lúc 3h sáng... để duy trì mối quan hệ yêu xa.

Tình yêu không có ranh giới và một nhân viên bán hàng họ Huang ở Trung Quốc đã chứng minh điều đó. Để tiết kiệm tiền cũng như duy trì mối quan hệ yêu xa, một người đàn ông 35 tuổi làm việc tại Bắc Kinh đã biến ô tô thành nhà riêng, ngủ trên chiếc giường gấp ở ghế phía sau.

Vào mỗi thứ sáu hàng tuần, Huang để lại ô tô ở Bắc Kinh, di chuyển bằng tàu hỏa, vượt 500km để gặp bạn gái tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Anh dành toàn bộ thời gian cuối tuần bên cạnh bạn gái. Cho đến 3h sáng thứ hai, anh hôn tạm biệt người bạn gái đang say ngủ và bắt tàu trở về Bắc Kinh để kịp đến văn phòng vào lúc 9h30.

Chàng trai ngủ trong ô tô, tiết kiệm tiền để cuối tuần thăm bạn gái yêu xa - 1

Huang quyết định sống trong ô tô để tiết kiệm và có tiền lo cho bạn gái yêu xa (Ảnh: Weibo)

Trong suốt 12 năm, Huang là "kẻ lang thang ở Bắc Kinh" - một người sống ở ngoài thành phố và đến nội thành để làm việc mỗi ngày. 

Trước mùa hè năm ngoái, Huang sống ở một ngôi làng vùng ngoại ô Bắc Kinh, trả tiền thuê nhà hàng tháng 2.000 nhân dân tệ (hơn 7 triệu đồng). Sống tại đó, anh mất gần 4 tiếng đi lại mỗi ngày và đôi khi phải rời nhà lúc 4h sáng để có thể đến văn phòng đúng giờ.

Cho đến khi trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 140 năm phá hủy mọi thứ người đàn ông 35 tuổi sở hữu, anh quyết định chuyển sang sống trong ô tô.

"Thuê một căn hộ gần văn phòng trung tâm thành phố sẽ tốn ít nhất 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng), tôi không đủ khả năng chi trả. Tôi sống trong ô tô để tiết kiệm và có tiền gặp gỡ, mua sắm cho bạn gái", Huang cho biết.

Chàng trai ngủ trong ô tô, tiết kiệm tiền để cuối tuần thăm bạn gái yêu xa - 2

Huang cho biết, anh cũng có chút lo sợ khi ngủ trên xe ngoài đường vào ban đêm (Ảnh: Weibo).

Giờ đây, sống trong ô tô, anh thường chỉ cần lái xe 20 phút để đi làm. Anh giữ một bản đồ để ghi chú những nơi có thể đỗ xe qua đêm mà không bị phạt và tắm ở nhà vệ sinh công cộng, sân vận động...

Huang tối đa hóa từng centimet không gian để phục vụ sinh hoạt cá nhân. Bệ tỳ tay giữa ghế lái và ghế hành khách phía trước có cốc cao để đun nước. Một chiếc giường gấp để ngủ vào ban đêm được cất trong cốp xe. Ban đêm, anh hạ tựa lưng ghế ô tô xuống, đặt chiếc giường gấp để nằm ngủ.

Người đàn ông 35 tuổi cho biết, anh thích sống trong ô tô hơn là thuê những căn nhà không có cửa sổ mà trước đây anh từng ở. Ban đầu, bạn gái thúc giục Huang tìm nơi thuê nhà khác nhưng sau đó, cô ấy đã dần chấp nhận lối sống của anh.

"Rốt cuộc, việc thuê căn nhà ở một mình tại Bắc Kinh chẳng có ý nghĩa gì. Đối với tôi, nhà là nơi có gia đình và người mình yêu", Huang chia sẻ.

Tuy nhiên, Huang vẫn xấu hổ, không dám cho bạn bè và gia đình biết rằng, anh sống trên ô tô. Bạn gái anh là người duy nhất biết chuyện này. Việc được vui vẻ và hạnh phúc gặp bạn gái vào cuối tuần giúp anh chịu đựng cuộc sống trên xe.

Chàng trai ngủ trong ô tô, tiết kiệm tiền để cuối tuần thăm bạn gái yêu xa - 3

Huang ngủ trên chiếc giường gấp trong xe ô tô (Ảnh: Weibo).

Do chi phí thuê nhà cao, nhiều người ở các thành phố hạng nhất Trung Quốc chỉ có thể sống trong những ngôi nhà ở ngoại ô, hoặc thậm chí ở các thị trấn vệ tinh xa xôi xung quanh. Theo một báo cáo năm 2022, có khoảng 600/1.000 người ở các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh và Thượng Hải phải đi làm từ các thành phố khác nhau hàng ngày.