Chuyện bình thường với người đàn ông nhiều lần "cướp cơm hà bá""Ôi chuyện bình thường thôi mà, cứu được người là vui mừng rồi", ông Hà Văn Thanh chia sẻ khi được hỏi về những lần ông "cướp cơm hà bá".
Xuân ấm áp hơn từ những công trình Nhân ái sau bão YagiTrong không khí Tết, người dân ở xã Việt Tiến vẫn không quên ngày đoàn xe từ thiện báo Dân trí xuyên đêm, bất chấp gió mưa, vượt qua những cung đường lầy lội mang quà cứu trợ khẩn cấp đến với bà con.
Những thăng trầm tính bằng thập kỷ của người dân "miền chạy lũ"Bởi đặc thù địa lý mà mùa lũ trở thành niềm nhớ trong đời sống người dân miền Tây. Và dẫu có lúc lũ trở thành món quà trời ban thì người dân vùng này cũng không quên những thăng trầm từ lũ.
Người già ăn Tết, lũ trẻ chơi TếtSự khác biệt giữa người già và lũ trẻ chính là ở cách họ "sử dụng" Tết.
Duy Mạnh, Tuấn Hưng kết hợp làm đêm nhạc, ủng hộ 3 tỷ đồng cho vùng bão lũNgày 13/9, Ban Tổ chức Liveshow "Dốc mộng mơ" của ca sĩ Duy Mạnh - Tuấn Hưng đã chuyển 3 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Các chương trình của USAID tại Việt NamUSAID bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989 với các chương trình hỗ trợ người khuyết tật thông qua Quỹ Nạn nhân chiến tranh Patrick Leahy và Quỹ Trẻ vô gia cư và Trẻ mồ côi.
Trung thu không rước đènMột Trung thu không rước đèn, không đánh trống nhưng không có nghĩa là thờ ơ.
Sau show "Anh trai", Tuấn Hưng mời NSND Tự Long hát ở nhà mìnhSau concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", Tuấn Hưng sẽ mời một số "anh tài" về nhà anh ở hồ Hoàn Kiếm để hát trong "Góc ban công".
Mùa nước nổi: Khúc giao mùa trên vùng đất Chín RồngĐồng bằng sông Cửu Long có một mùa đặc biệt là mùa nước nổi. Từ tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch hàng năm, nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, mang theo phù sa phủ lên những cánh đồng "lớp áo mới".
Bớt học thêm hay bớt học đi?Thứ chúng ta cần bớt vốn không phải chuyện học thêm, dạy thêm mà là xử lý những trường hợp học thêm, dạy thêm biến tướng.
Người Thái Nguyên đi qua cơn kinh hoàngBão Yagi đối với người dân TP Thái Nguyên chỉ là cơn mưa nhẹ, gió vù vù trên tán cây. Nhưng lũ về sau bão là cả nỗi kinh hoàng.
01:58Mỗi năm miền núi phía Bắc có gần 50 người chết do lũ quét, sạt lở đấtThống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm ở miền núi phía Bắc có khoảng 47 người chết liên quan đến lũ quét, sạt lở đất. Tính riêng trong năm 2016 có 31/264 trường hợp thiệt mạng. Còn đến tháng 9/2017, có 49/139 người chết do lũ quét và sạt lở đất.