Người đàn ông chở thi thể bằng xe máy: “Tôi nhờ người mua hộ cái chiếu...”Chiều 15/9, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với anh Lò Văn Muôn (46 tuổi, ở huyện Quỳnh Nhai – Sơn La) – người đàn ông chở thi thể một người phụ nữ bằng xe máy trên địa bàn TP Sơn La, tỉnh Sơn La hôm 12/9 vừa qua, đang gây xôn xao dư luận. Anh Muôn cho biết, thi thể người phụ nữ trên là em gái ruột của mình...
Bắt đối tượng trốn truy nã tội tổ chức sử dụng ma túySau khi tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke ở tỉnh Vĩnh Phúc, Lò Thị Muôn lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành, ngụy trang hòng trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
“Con xin cảm ơn các bác đã cho con tiền mua bàn mới ạ!”Lời cảm ơn rụt rè của bé gái mắc bệnh hiểm nghèo ở Điện Biên khiến nhiều người xúc động. Từ ước mơ có chiếc bàn học lành lặn, em đã được giúp đỡ hơn 154 triệu đồng, có nhà mới và kinh phí chữa bệnh.
Mâm cơm đoàn viên, trao quà Tết: Không khí xuân sớm ở miền TâyHàng trăm người có mặt tại Quảng trường Vĩnh Long chiều ngày 17/1 chiêm ngưỡng những mâm cơm ngày Tết đậm chất Tây Nam Bộ, nhận phần quà thiết thực, kể cho nhau nghe dự định trong năm mới. Niềm hân hoan lan tỏa qua các khoảnh khắc kết nối, sẻ chia.
Mã số 5736: Mẹ nghèo mong được chữa bệnh để kéo dài thời gian bên con gái nhỏ dạiCuộc đời chị Vân quá bi đát, gần như "lấy bệnh viện là nhà". Giờ đây, cơ cực đủ bề, ước muốn cháy bỏng của người phụ nữ nghèo khổ là có tiền chữa bệnh, kéo dài sự sống để chăm lo cho con gái nhỏ.
Vụ chở thi thể bằng xe máy: Gia đình bệnh nhân không yêu cầu hỗ trợ ô tôNhiều ý kiến cho rằng, lẽ ra trước tình trạng sức khỏe nguy kịch của chị Lò Thị P., Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La cần chủ động đề xuất hỗ trợ xe ô tô đưa chị này về. Tuy nhiên, Giám đốc bệnh viện cho biết, gia đình chị P. không yêu cầu hỗ trợ xe và họ đưa chị P. về lúc nào bệnh viện cũng... không biết!
Phở Thìn 13 Lò Đúc - nét văn hóa mang tính biểu tượng của ẩm thực ViệtHơn 40 năm ghi dấu ấn trong lòng thực khách, Phở Thìn 13 Lò Đúc vẫn không ngừng vươn xa, góp phần lan tỏa và khẳng định giá trị ẩm thực Việt Nam trên bản đồ của tinh hoa ẩm thực thế giới.
Rực rỡ đêm khai mạc "Cửa Lò - Sắc màu của biển"Tối 14/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã diễn ra Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 với chủ đề "Cửa Lò - Sắc màu của biển".
Người cựu chiến binh vật lộn trong "cuộc chiến" làm kinh tếTrở về địa phương với muôn vàn khó khăn, cựu chiến binh Vũ Văn Hạt (68 tuổi) đã phải vượt khó vươn lên. Cuối cùng ông đã thành công với nghề "đưa đất nước vào khuôn khổ", tạo việc làm cho nhiều người.
Phóng viên Dân trí đoạt giải Nhì Giải báo chí Cửa LòLoạt bài "Di dời 220 ki ốt, nhà nghỉ tại biển Cửa Lò", của phóng Nguyễn Duy - Báo điện tử Dân trí đã đoạt giải Nhì Giải báo chí Cửa Lò 2022.
Làng chuyên nghề đảo nước, lọc ruột tại Quảng NamLàng hến Tân Phú (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) nằm bên dòng sông Trường Giang thơ mộng, bao đời nay gắn liền với nghề khai thác và tách ruột hến, tạo việc làm cho hàng trăm người dân.
Mỗi ngày đổ cả nghìn bát đường, mang vị Tết ngọt đi muôn nơiCận Tết Quý Mão, lò nấu đường thủ công của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân (63 tuổi) tất bật đỏ lửa, lưu hương nghề truyền thống trên thủ phủ trồng mía xứ Quảng một thời.