WHO cảnh báo về các bệnh nhiệt đới bị lãng quên ảnh hưởng đến 1 tỷ ngườiTheo Tổ chức Y tế Thế giới, ước tính trên toàn cầu mỗi năm có 1 tỷ người bị ảnh hưởng bởi các bệnh nhiệt đới bị lãng quên như sốt xuất huyết, dại, bệnh phong, giun sán…
Quyền được lãng quên trên không gian mạngNhững thông tin riêng tư của cá nhân không dễ dàng bị xóa bỏ và lãng quên trên không gian số.
Mối lo sợ "những con tin bị lãng quên" ở Dải GazaGia đình các con tin người Israel bị Hamas bắt giữ ngày càng lo ngại rằng thế giới sẽ lãng quên họ, giữa lúc chiến sự ở Dải Gaza ngày càng leo thang đáng báo động.
Cận cảnh chiếc tàu hỏa hơi nước bị lãng quên tại Hà NộiMột kế hoạch làm sống lại chiếc đầu máy xe lửa Tự Lực bị lãng quên tại Hà Nội đang được triển khai. Khi nhóm dự án tiếp cận, cỏ dại và dây leo đang "nuốt chửng" hiện vật lịch sử này.
Chiếc túi xách hàng hiệu khó bị lãng quên, mang tên món ăn Pháp nổi tiếngĐây là mẫu túi xách mang tính biểu tượng mọi thời đại của nhà mốt Fendi.
01:54Kinh đô kháng chiến bị lãng quênTheo dòng chảy của thời gian, những chứng tích của kinh đô gần 500 năm tuổi dần trở thành phế tích nếu không được tu bổ, bảo tồn, nâng tầm giá trị.
Kinh đô kháng chiến bị lãng quênTheo dòng chảy của thời gian, những chứng tích của kinh đô gần 500 năm tuổi dần trở thành phế tích nếu không được tu bổ, bảo tồn, nâng tầm giá trị.
Phát triển công nghiệp văn hóa: Có "mỏ vàng", đừng để bị lãng quênBộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, khi giao Bộ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, Thủ tướng đã căn dặn nhiều ý kiến quý báu về sự kiện.
"Đà Lạt miền Đông" bị lãng quênKhu du lịch Suối Tre – địa điểm du lịch sinh thái tại thành phố Long Khánh – Đồng Nai từng được du khách ưu ái gọi là “Đà Lạt miền Đông”, thế nhưng nhiều năm qua nơi đây dần bị lãng quên và xuống cấp.
Britney Spears cầu mong fan không lãng quên mìnhNữ ca sĩ Britney Spears cầu mong các fan không lãng quên mình trong quãng thời gian cô tạm rời xa công việc và các hoạt động trong giới giải trí.
“Bức thư bị lãng quên”Vạn sự cũng bởi sự tình cờ, Cố Tây Tước, nữ nhà văn trẻ của Trung quốc, sinh ra ở tỉnh Chiết Giang, hiện đang sinh sống ở Hàng Châu, Trung Quốc đã lý giải về sự lỗi nhịp của trái tim đang yêu như thế trong “Bức thư bị lãng quên”.
Những con đường bị “lãng quên”Mặt đường bong tróc, chi chít những ổ gà, ổ voi. Hầu hết lớp nhựa đã bị thổi bay chỉ còn trơ trụi lại lớp sỏi đá lởm chởm. Đó là thực tế đáng buồn tại nhiều con đường ở TP Hà Tĩnh. Nhiều người buồn bã nói “những con đường này đã bị lãng quên”.