Người làng nghề ở Hà Nội xuyên đêm làm cả tấn rượu nếp phục vụ Tết Đoan NgọTừ 1-2h sáng, nhiều hộ dân ở làng nghề Phú Thượng (Hà Nội) đã đỏ lửa đồ xôi, ủ men để kịp giao hàng tấn rượu nếp cho khách dịp Tết Đoan Ngọ năm nay.
Bà con dân bản đến làm căn cước được công an mời bữa trưaTừ các thôn, bản xa trung tâm vượt quãng đường dài đến làm căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, người dân xã Pà Cò (Phú Thọ) bất ngờ được công an mời ăn bữa trưa ấm lòng.
Đặc sản gà luộc lạ mắt làm 12 tiếng ở Bắc Ninh, đứng xòe cánh như còn sốngĐể có gà luộc đẹp mắt, đứng vững khi dâng lễ, người dân ở làng Nghi Khúc (tỉnh Bắc Ninh) phải trải qua nhiều công đoạn chế biến rất kỳ công và tỉ mỉ, kéo dài gần 1 ngày.
“Nắm xôi kỳ diệu" đưa chèo đến gần khán giả nhí dịp Quốc tế Thiếu nhiNhà hát Chèo Hà Nội vừa giới thiệu vở diễn "Nắm xôi kỳ diệu" lấy cảm hứng từ câu chuyện Thằng Bờm. Tác phẩm mang đến những bài học nhân văn qua hình thức thể hiện trẻ trung, gần gũi với thiếu nhi.
Người dân chen chân nếm đặc sản xôi ngon bậc nhất Hà NộiLễ hội xôi Phú Thượng được tổ chức hàng năm và trở thành hoạt động truyền thống để bảo tồn và phát triển nghề. Năm nay, du khách phải xếp hàng chờ mua xôi chè, xôi xéo, xôi gấc, xôi ngũ sắc...
Người dân "chen chân" xếp hàng thử món xôi nổi tiếng bậc nhất Hà NộiNgười dân và du khách háo hức tham quan và thưởng thức, mua xôi lấy may đầu năm trong lễ hội thổi xôi của làng nghề Phú Gia (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).
Hà Nội: Xem những người nấu xôi Phú Thượng giỏi nhất trổ tàiChiều 12/2 (mùng 8 Tết), người dân làng Phú Gia, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tổ chức hội thi nấu xôi nức tiếng Hà Thành. Hàng nghìn du khách, người dân địa phương thích thú khi trực tiếp xem "tài nghệ" nấu xôi của những người dân nơi đây.
Hội thi nấu xôi nức tiếng Hà NộiChiều qua 23/2 (tức mùng 8 Tết), người dân Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội lại tổ chức hội thi nấu xôi để tỏ lòng thành kính với Thành Hoàng Làng, các truyền nhân đi trước đã xây dựng thương hiệu xôi Phú Thượng nức tiếng Hà Thành.
Ngôi làng thức giấc lúc 2h sáng bán đồ "diệt sâu bọ" ở Hà NộiVào 2h sáng ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều hộ dân tại làng Phú Thượng (Hà Nội) đã tất bật chuẩn bị đồ xôi và làm rượu nếp bán cho kịp người dân thắp hương sớm.
Cả làng dốc sức thi nấu xôi ở Phú ThượngChiều 4/2 (tức mùng 8 Tết), người dân Phú Gia, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tổ chức Hội thi nấu xôi để tỏ lòng thành kính tới Thành Hoàng Làng, các truyền nhân đi trước và những người đã, đang tiếp nối truyền thống của làng. Đến nay thương hiệu “Xôi Phú Thượng” đã quá nổi tiếng với người dân Hà Nội.
Trai gái Ma Coong ra sức đập vỡ trống để được vào rừng tình tứTrong đêm lễ hội, nam, nữ người Ma Coong tại tỉnh Quảng Trị vừa hát, vừa ra sức gõ vào mặt trống. Trống vỡ là lúc đêm yêu đương chính thức bắt đầu, các cặp đôi dắt nhau ra suối, vào rừng tình tứ.