Không khí Giáng sinh ngập tràn ở Nghệ AnNhững ngày cận Noel, không khí Giáng sinh đã ngập tràn ở Nghệ An. Những hang đá, cây thông được trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chiêm ngưỡng.
Phong cảnh đặc trưng của vùng đất xứ Đoài mây trắngXứ Đoài là nơi cư trú lâu đời của người Việt cổ, có rất nhiều di tích lịch sử danh thắng gắn với tên tuổi của các vị anh hùng dân tộc như Tản Viên Sơn Thánh, Phùng Hưng, Ngô Quyền.
Xem đốt cây đuốc khổng lồ cao hơn 10m rực cháy trong đêm hội ở Hà NộiĐêm rước kiệu tại đình Tường Phiêu (Hà Nội) bừng sáng với nghi lễ đốt đuốc khổng lồ, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới xem, tạo nên không gian linh thiêng, sôi động giữa làng quê xứ Đoài.
Những hình ảnh tiêu biểu về không gian, di tích văn hóa xứ ĐoàiXứ Đoài xa xưa là nơi sinh sống của người Việt cổ, nổi tiếng với kho tàng di sản văn hóa đặc sắc, có giá trị tiêu biểu, là nơi tiếp xúc, trao đổi văn hóa với Thăng Long.
Chợ Nủa 27 Tết - phiên chợ quê đậm chất xứ Đoài xưaTừ 5h30 sáng, phiên chợ Nủa cuối năm đã đông vui, tấp nập. Người bán tất bật, người mua tranh thủ sắm sửa, giữ nếp đi chợ những ngày giáp Tết.
Tết xứ Đoài tại làng cổ Đường LâmChương trình Happy Tết 2022 là sự kiện mang nhiều nét văn hóa truyền thống được tổ chức thường niên tại Hà Nội vào dịp Tết Nguyên đán.
Chương trình Nhân ái Xứ Đoài: Trao 1000 suất quà cho người dân huyện Thạch ThấtChương trình "Nhân ái Xứ đoài" vừa được tổ chức thành công tại xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất-Hà Nội vẫn để lại những dư âm, tình cảm tốt đẹp cho hàng ngàn hộ dân thuộc 23 xã của huyện này.
Hà Nội dùng hơn 180 tỷ đồng tu bổ 2 chùa trong "tứ đại danh thắng" xứ ĐoàiChùa Trăm Gian và chùa Trầm (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được biết đến là hai trong "tứ đại danh thắng" của xứ Đoài, được tu bổ, tôn tạo.
Du xuân phố sách, gìn giữ những di sản kí ứcKhi mùa xuân vẫn vương tơ, sắc xuân vẫn gọi mời, hàng nghìn bạn trẻ và các gia đình đã chọn du xuân phố sách, dự hội “Xứ Đoài đón Xuân” cùng giao lưu với các nhà sử học, khơi dậy và gìn giữ những di sản kí ức.
Xứ Đoài mây trắng lắm"Xứ Đoài Mây Trắng lắm" được tác giả Nguyễn Sơn Đỗng nhắc đi nhắc lại trong lời viết đầu sách với cảm xúc liên tưởng những đám mây trắng trên bầu trời quê hương xanh thẳm trôi về phía chân trời xa như những số phận, kiếp người của Chàng Sơn, trong đó có những nhân vật trong tiểu thuyết của mình, lăn trôi theo thời cuộc "để vươn tới chân trời, nơi có vừng hồng rạng tỏ". Đọc "Xứ Đoài Mây Trắng" của Nguyễn Sơn Đỗng thêm hiểu hơn vì sao Quang Dũng phải thêm một chữ "LẮM" trong câu thơ của mình.
Báu vật đa cổ nghìn năm tuổi độc nhất vô nhị bên ngôi đền thiêng ở Hà NộiCây đa cổ thụ nghìn năm tuổi trong khuôn viên đền thờ Tản Viên Sơn Thánh là "báu vật" xanh của vùng đất Xứ Đoài.