Đi theo bản đồ điện tử, nam shipper khóc nức nở vì... lạc đườngĐến giao hàng cho khách nhưng đi lạc vì không tìm được điểm giao hàng qua bản đồ điện tử, người đàn ông bật khóc nức nở dưới trời mưa lớn.
Lạc đườngBà sững người thấy chồng đang khoác vai người tình rời khách sạn. Bà điên tiết lao vào, tay giật phăng túi xách trên tay người phụ nữ, miệng la lớn: “Tiền đâu? Ông ấy cho cô bao nhiêu?”. Sau phút ngỡ ngàng, người phụ nữ điềm tĩnh đáp: “Không tiền bạc gì ở đây hết”.
U23 Việt Nam bị... lạc đườngMột sự cố nhỏ đã xảy ra với đội tuyển U23 Việt Nam trong buổi tập chiều nay, khi toàn đội đã không thể đến sân tập đúng giờ vì bị lạc đường.
Cô dâu Việt bị lạc đường ở Trung QuốcCô dâu người Việt 23 tuổi đã lạc đường tại Trung Quốc khi tìm đường về quê ở Sóc Trăng.
Học sinh lớp 4 lạc đường, đạp xe suốt đêm trên quốc lộMột học sinh lớp 4 lạc đường, đạp xe một mình suốt đêm trên Quốc lộ 1A, rất may lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện, giúp đỡ, đưa cháu về nhà.
Đạp xe đi chơi, 3 bé gái lạc đường 20 kmĐạp xe đi chơi, 3 bé gái ở xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An), không may bị lạc đường 20 km. Gia đình đang hoảng loạn đi tìm thì nhận được tin báo từ lực lượng công an đã thấy các cháu.
Cụ ông lạc đường được CSGT giúp tìm người thânMột cụ ông bị lạc đường và không nhớ rõ địa chỉ nhà đã được đội CSGT số 6 giúp đỡ để tìm thấy người thân.
Hà Nội: CSGT tìm người thân cho cụ già lạc đườngĐi thăm con, do tuổi cao, cụ Bảo bị lạc đường. Trong lúc lo lắng, mệt mỏi, cụ đã được các chiến sỹ Đội CSGT số 4 giúp đỡ, tìm lại người thân.
Đi dã ngoại ở đỉnh núi Khau Mồ, 27 học sinh bị lạc đườngKhi đang tự tổ chức dã ngoại ở đỉnh núi Khau Mồ (Bắc Kạn), 27 em học sinh cấp 3 đã bị lạc đường. Rất may lực lượng chức năng đã tìm thấy các học sinh ngay trong đêm.
Nữ thí sinh lạc đường được CSGT chở đến điểm thiPhát hiện một nữ sinh đứng khóc bị lạc đường trên đường đi thi, CSGT đã tới dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh này đến điểm thi kịp giờ.
CSGT Hà Nội giúp đỡ thiếu niên Ê Đê bị trộm đồ, lạc đườngTừ Đắc Lắk ra Hải Phòng thăm mẹ, khi đến Hà Nội, em Long bị lạc đường và bị kẻ gian lấy hết giấy tờ tùy thân, điện thoại để liên lạc.
Tự khúc tháng 8: Chuyến tàu lỡ bến, người thương lạc đườngTháng 8 đã đi sắp hết hành trình của mình mà chuyến tàu ta hẹn nhau thanh xuân năm ấy vẫn mãi lạc đường. Trong một chiều buông nắng, nơi góc phố bám đầy rêu phong, từng kỷ niệm cũ rủ nhau ùa về, như khúc tự tình mà tôi viết riêng cho tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng cũng thật mong manh.