Máu xương không tiếc, tiếc gì 1 tháng trợ cấp góp chống dịch Covid-19!Khi Tổ quốc lâm nguy, họ không tiếc máu xương của mình. Nay, đóng góp để chống dịch Covid-19 với các thương binh này trách nhiệm và nghĩa vụ của một người dân, một người lính đối với đất nước.
“Chứng nhân lịch sử” Bùi Quang Thận và một thời để nhớ…“ Ôi thôi... Một thời trận mạc đã qua/ Một thời khói lửa xông pha chiến trường/ Hy sinh không tiếc máu xương/ Giữ từng tấc đất quê hương yên bình/ Xót lòng vái vọng anh linh/ Đôi câu gửi tới Thái Bình tiễn anh”...
Người "lao công không lương" ở Thành cổ Quảng TrịNhiều người dân địa phương gắn cho ông biệt hiệu “ông Tương lao công” không phải để chỉ nghề nghiệp ông đang làm, mà họ trân trọng những tình cảm sâu nặng, việc làm đầy trách nhiệm của ông đối với các liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì Tổ Quốc.
Khúc tráng ca trên dòng sông huyền thoạiThật khó có thể hình dung, một đoạn sông chỉ rộng gần 100m mà dân tộc ta phải đi hơn 20 năm mới tới bờ. "Chuyến đi" với biết bao đau thương mất mát, bao con người đã không tiếc máu xương để đưa đất nước đến ngày thống nhất, Bắc - Nam hòa một.
Tổ quốc ở Trường SaTổ quốc! Đó là hai từ thiêng liêng trong mỗi trái tim Việt Nam bởi hàng ngàn năm qua, người Việt không tiếc máu xương để bảo vệ lãnh thổ của mình trước các cuộc xâm lăng. “Biển Tổ quốc đang cần người giữ biển - Máu ngư dân trên sóng lại chan hòa - Máu của họ ngân bài ca giữ nước - Để một lần Tổ quốc được sinh ra”…
Vở cải lương “Hừng đông” đưa thế hệ trẻ sống lại với lịch sửQua 3 đêm diễn tại rạp Hồng Hà, vở cải lương “Hừng đông” đã đưa khán giả cùng sống lại với lịch sử giai đoạn 1923 – 1940 qua hình tượng những người chiến sĩ cách mạng, những đảng viên, quần chúng ưu tú, toả sáng bởi lòng yêu nước, sự hy sinh to lớn không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc.
“Thiếu rèn luyện, ai cũng có thể bị sa ng㔓Nhiều cán bộ trong kháng chiến thì không tiếc máu xương, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng sang thời kinh tế do không rèn luyện nên rất dễ sa ngã”, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết giải thích với cử tri quận 1, TPHCM trong cuộc tiếp xúc chiều 8/5.
Mã số 5878: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi cứu nam sinh 16 tuổi nguy kịchQuang nhập viện khẩn cấp do sốc nhiễm khuẩn, giữa lúc cả nhà đang gồng mình chữa lao phổi và hoại tử chỏm xương đùi cho bố. Hiện nam sinh 16 tuổi phải điều trị tích cực với chi phí 30 triệu đồng/ngày.
Phẫu thuật cho du khách Hàn Quốc bị gãy xương đùi bằng kỹ thuật găm đinh kín hiện đạiBa ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, bệnh nhân người Hàn Quốc từng bị chấn thương nghiêm trọng bắt đầu được tập vận động. Một tuần sau, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và về nước an toàn.
Thanh niên lún xương trán, tụ máu sọ do bị ném vỏ chai biaĐang điều khiển xe máy trên đường, Đ.T.Đ. (19 tuổi) bị một nhóm thanh thiếu niên ném vỏ chai bia trúng đầu dẫn tới bị thương nặng, lún xương trán, tụ máu nội sọ phải cấp cứu tại bệnh viện.
VĐV Đào Hồng Sơn: "Đô vật tử vong ở hội làng vì quá chênh lệch về hạng cân"Đô vật Đào Hồng Sơn cho rằng sự cố một đô vật bị gãy cổ dẫn đến tử vong ở hội vật làng truyền thống Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) là điều đáng tiếc và là lời cảnh báo cho Ban tổ chức (BTC) lễ hội.
Bị vợt pickleball đánh trúng mũi, người đàn ông vỡ xươngTrong lúc chơi pickleball, anh P. (35 tuổi) bị vợt của đồng đội đánh trúng giữa mũi, gây chảy máu, sưng nề.