Không chồng con, khách Tây đến Việt Nam sống 1 năm rồi ở luôn không muốn vềỞ tuổi gần 40, không chồng con, người phụ nữ ở Nam Phi quyết định mua tấm vé máy bay một chiều tới Việt Nam để thay đổi cuộc sống. Không ngờ chuyến đi khiến cuộc đời cô thay đổi.
Mỹ nhân "Bến không chồng": Người đóng bom tấn Mưa đỏ, người U70 một mình24 năm sau “Bến không chồng”, dàn mỹ nhân trong phim như: NSND Như Quỳnh, NSND Minh Châu, diễn viên Đinh Thúy Hà đều có cuộc sống riêng, nhiều thay đổi.
Cuộc sống "không chồng con" ẩn dật của biểu tượng sắc đẹp Trương Mạn NgọcTừng được xem là biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Trương Mạn Ngọc hiện sống bình yên tại Pháp. Minh tinh tận hưởng cuộc sống chậm rãi với việc làm vườn, trồng cây, nuôi gà.
01:51Mã số 5621: Không chồng con, cụ bà mù sống lay lắt trong căn nhà mục ruỗngBị mù bẩm sinh, khoèo cả hai chân, không chồng con, tuổi già của cụ bà nơi vùng quê nghèo xứ Lạng chỉ có chiếc đài cũ kỹ làm bạn và những cơn đau mỗi khi trở trời.
Không chồngBức thư của một người vợ mới ly hôn kể về cuộc sống không chồng. Bạn có cho rằng như vậy là quá hiện đại, quá "ngông" khi phụ nữ mang tư tưởng không cần hôn nhân, không cần đàn ông nữa?
Đàn bà không chồngXứ ta dù đã hiện đại cỡ nào, không chồng vẫn bị coi là một bản án treo lơ lửng dành cho những người đàn bà “chắc phải làm sao”.
Những phận người trên “xóm không chồng”Nằm cheo leo trên sườn đồi C5 (xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai) có một ngõ không chồng. Ngày ngày, những người phụ nữ trong ngõ ấy tần tảo làm thuê, làm mướn nuôi các con ăn học. Thấu hiểu cảnh khó khăn của những người phụ nữ không chồng, chính quyền địa phương đã xây nhà tình nghĩa, động viên giúp họ vượt lên trong cuộc sống.
Không chồng mà chửaCâu nói của má cứ làm tôi day dứt mãi: “Cho con ăn học thành tài rồi cuối cùng bôi tro, trát trấu vào gia đình, dòng họ”. Tôi cũng biết và tôi cũng hiểu, nỗi cay đắng và tủi nhục thế nào khi “không chồng mà chửa”.
'Làng góa phụ', 'xóm không chồng' ở miền Đất Mũi25 năm trước, bão Linda đổ bộ vào khu vực Nam bộ, gây nhiều đau thương, mất mát. Miền biển Khánh Hội của huyện U Minh, Cà Mau là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề của bão dữ. Bão quét qua để lại quê biển ấy những "làng góa phụ", "xóm không chồng".
"Sống không chồng, tự do tự tại"Quanh tôi không thiếu những người vừa vất vả nuôi con lại còn phải nuôi cả chồng, thậm chí phải chu cấp cho cả nhà chồng, mà vẫn bị coi chẳng ra gì… Tôi chợt thấy sống không chồng, tự do tự tại không đến nỗi quá bất hạnh.
“Xóm không chồng” đón tếtKhi những người phụ nữ khác cùng chồng con dọn nhà, xúng xính trong những bộ cánh mới đón Tết thì các chị, các cô - những bà mẹ đơn thân ở “xóm không chồng” (phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) lại một mình bươn chải mưu sinh.
Ngậm ngùi Tết ở "làng... không chồng"Đạp lên lời dị nghị “làng không chồng mà chửa” xưa kia, những phụ nữ làng Lòi âm thầm sống, âm thầm nuôi con khôn lớn. Vậy nhưng những ngày Tết đến Xuân về, đồng hành với họ vẫn chỉ là những buồn tủi, cô độc và thiếu thốn.