Nghề khóc thuê, "thợ" khóc dập đầu 500 lần/ngày, quỳ đến chai gốiBà Võ Huệ Hà, một người làm nghề khóc thuê ở Trung Quốc, kể bà phải dập đầu ít nhất 500 lần mỗi đám tang, quỳ lạy đến mức đầu gối chai sần để đổi lại thu nhập nhiều người mơ ước.
Đổi đời nhờ nghề "khóc thuê" đám maNhững người làm nghề khóc thuê tại đám tang được trả công rất hậu hĩnh, đủ nuôi con ăn học, thậm chí mua nhà, mua xe.
"Việc nhẹ lương cao", khóc thuê kiếm hàng trăm triệu mỗi nămKhóc thuê đám tang đang được liệt kê vào danh sách "các việc làm nhẹ nhàng nhưng lương cao" ở Trung Quốc, mang lại thu nhập tới 200.000 Nhân dân tệ (gần 660 triệu đồng) mỗi năm.
'Việc nhẹ lương cao', khóc thuê kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi nămKhóc thuê đám tang đang được liệt kê vào danh sách "các việc làm nhẹ nhàng nhưng lương cao" ở Trung Quốc, mang lại thu nhập tới 200.000 Nhân dân tệ (gần 660 triệu đồng) mỗi năm.
Kiếm gần tỷ đồng/năm nhờ khóc thuê đám ma, cô gái dư tiền tậu nhà lầuMột phụ nữ trung bình kiếm được hơn 28.000 USD (gần 700 triệu đồng)/năm chỉ bằng cách khóc thuê tại đám tang người lạ.
Nghe “khóc sĩ” kể về nghề bán nước mắt lấy tiền“Nhiều người cho rằng khóc thuê là việc kiếm chác từ lòng thương của người sống. Nhưng lẽ thường, đám tang không thể thiếu nước mắt. Nếu con cái bận mải lo các thủ tục trong đám tang cho cha mẹ, không thể khóc thì việc thuê khóc cũng là lẽ thường tình”.
Tôi trầm cảm vì mẹ chồng xách đồ từ quê lên... cùng ở cữTôi không hề trầm cảm sau sinh mà khổ tâm vì sống cùng mẹ chồng.
Mẹ đổ thức ăn tôi nấu vào thùng rác, phản ứng của chồng còn đáng sợ hơnSự độc đoán của mẹ chồng và sự im lặng của chồng đang từng ngày hủy hoại cuộc hôn nhân của tôi.
Xem camera chồng và osin có hành động lạ, tôi sửng sốt khi biết sự thậtTôi tự ý lắp camera không nói với chồng. Theo thói quen, 12h trưa, tôi vừa ăn, vừa bật camera kiểm tra tình hình trong nhà. Tôi rụng rời khi thấy chồng đẩy em giúp việc ngã dúi vào góc tường.
Chủ tiệm rơi nước mắt vì câu nói của hàng xóm sau 7 năm đỗ xe nhờTừ cô gái rời quê vào Nam lập nghiệp, từng bị quỵt lương, chị Nguyễn Thị Bích Trâm nay đã có cửa hàng ổn định. Trên hành trình đó, sự tử tế của hàng xóm là nguồn động viên giúp chị vững bước.
Biết sự thật về mẹ kế, tôi bật khóc ân hận suốt phần đời còn lạiKhi anh em tôi về, mọi thứ đã quá muộn. Tôi bật khóc nức nở gọi “Mẹ ơi”, tiếng gọi mà suốt những năm tháng trẻ dại tôi chưa từng nói ra.
Mã số 5760: Người mẹ khẩn cầu cứu con trai 10 tuổi mắc ung thư giữa cảnh sắp mất nhàChồng bỏ, chị Lê Thị Can một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ. Những tưởng nỗi đau chỉ dừng lại ở đó thì bất chợt chị nhận tin con trai 10 tuổi bị ung thư, ngân hàng thông báo phát mại nhà cửa.