Bài 15: Vụ “vỡ trận” bến xe Mỹ Đình: Thêm văn bản “khóc mướn” cho “nhóm lợi ích”(Dân trí) – Những ngày qua, dư luận cả nước chưa hết “sốc” trước một văn bản “lạ đời” của Hiệp hội Vận tải Hà Nội, thì PV Dân trí tiếp tục thu thập được một văn bản “khóc mướn” hết sức nực cười của đơn vị này gửi đến Văn phòng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội.
Khán giả diễn “cười thuê, khóc mướn” kiếm 3 triệu đồng mỗi chương trình truyền hìnhNhững người có khả năng diễn xuất nhưng không muốn diễn trên sân khấu cũng có thể diễn dưới ghế khán giả trong các chương trình truyền hình thực tế tại Trung Quốc với mức thù lao lên đến 120 USD (khoảng gần 3 triệu đồng) chỉ với việc biểu lộ cảm xúc trên gương mặt.
Tủi phận ăn theo người chếtMưu sinh với đủ chiêu trò mua vui phản cảm, thân phận những người hát thuê, khóc mướn lại đầy tủi nhục, xót xa.
Hốt bạc với những nghề “độc“Khóc mướn, làm phù dâu, ôm thuê, xác định giới tính cho gà, thử thức ăn cho chó, vắt nọc rắn độc... là những nghề hốt bạc trên thế giới.
Mã số 5689: "Vợ chồng tôi già rồi, khổ mấy cũng chịu, chỉ mong con học hành nên người"Ở tuổi 41, bà Nguyễn Thị Lành mới đón con gái đầu lòng. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 60, vợ chồng bà vẫn miệt mài mưu sinh trong căn nhà dột nát để nuôi con gái duy nhất ăn học đại học.
Mã số 5688: Người mẹ nghèo bán nhà, nén đau bệnh để cứu con gái ung thư"Những lúc tủi thân, bất lực, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Có lúc tôi muốn ôm con lao ra đường tự tử để không còn khổ đau nữa", chị Sà Rện bật khóc.
Mã số 5696: Nuôi vợ động kinh và 3 con nhỏ, người chồng phụ hồ ước có mái nhà lành lặn"Mình ướt cũng không sao, quan trọng các con an toàn. Những khi dông gió, các tấm tôn va vào nhau làm tôi sợ lắm. Tôi ao ước có ngôi nhà kiên cố, để nếu đi làm xa cũng yên tâm", anh Minh Em bày tỏ.
"Tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế 100% để được chữa bệnh đến lúc hết đời..."“Lần mổ gần nhất tốn mười mấy triệu đồng, không biết tôi còn cầm cự được đến lúc nào. Giờ tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế 100% để chữa bệnh đến lúc hết đời”, cụ bà ngồi xe lăn bật khóc.
02:42Mã số 5218: Chồng nuôi vợ ung thư, 2 con thơ dại xin giúp đỡ căn nhà tử tế"Đau đớn, mệt mỏi cỡ nào cũng không dám nghỉ việc, ai mướn gì tôi làm nấy, nếu không thì lấy gì nuôi vợ bị ung thư, hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn", anh Kiệt bật khóc khi kể về hoàn cảnh khổ sở.
Mã số 5589: Người phụ nữ "trời đày" trước căn nhà, di ảnh chồng bị sét đánh cháy đenNăm nay 60 tuổi, bà Dung vẫn ngược xuôi mưu sinh nuôi con bệnh tật, chăm cháu nhỏ. Đau đớn hơn, căn nhà của bà được chính quyền hỗ trợ xây dựng chưa được bao lâu, nay đã bị cháy đen vì một tia sét.
Mã số 5640: Bế tắc và tuyệt vọng, vợ chồng già mong "chết cho đỡ khổ"Chồng bị đột quỵ liệt nửa người, vợ bị tiểu đường biến chứng hoại tử phải cắt cụt chân. Bệnh tật hành hạ triền miên, cuộc sống bế tắc cùng cực, họ chỉ mong chết cho đỡ khổ mình, khổ con.
Tranh cãi quanh đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn, Toán của Hà NộiSau khi đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Ngữ văn, môn Toán được đăng tải, nhiều ý kiến tranh cãi cho rằng, đề thi chưa hay, thậm chí mắc lỗi.