Vườn "cây tỷ đô" của nông dân bị kẻ gian chặt sát gốcKhi đến thăm vườn, ông Ty phát hiện hàng chục gốc cây sầu riêng bị kẻ gian chặt hạ, đổ ngổn ngang. Vụ việc khiến gia đình thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Tết khác ngày thường chỗ nào hở mẹ?Từng được mệnh danh là "ốc đảo 3 không" giữa lòng TPHCM, giờ đây cuộc sống của người dân nơi xóm Gò phần nào đã tốt hơn. Xuân cũng đã kịp len lỏi vào từng nếp nhà, mái lá.
Nhạc sĩ Giáng Son: "Giao thừa phải lên bờ hồ mới là Tết Hà Nội""Tôi và các bạn đứng chen nhau ở bờ hồ Hoàn Kiếm ngắm pháo hoa 15 phút, rồi đi chùa Bà Đá, đi hái lộc, mua muối, gạo... Sau đó, chúng tôi đi ăn bát bún ốc nóng hổi", Giáng Son chia sẻ.
Biển người ăn mừng, phủ kín cờ Tổ quốc khắp các tuyến đường trung tâm TPHCMĐêm 5/1, hàng trăm nghìn người hâm mộ TPHCM ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2024 của tuyển Việt Nam đã đổ về trung tâm quận 1 tạo ra không khí ngày hội lớn, đông vui chưa từng thấy.
Tranh cãi video 4 khách ăn "núi" hải sản ở quầy buffet, chủ quán lên tiếngĐoạn video 4 vị khách để lại số vỏ hải sản chất chồng tại bàn trong quán buffet khiến dân mạng nổ ra tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng, khách ăn nhiều có thể khiến chủ quán lỗ nặng.
Cảng cá đứng trước nguy cơ bồi lắng vì hàng núi vỏ ốc bủa vây tại Nghệ AnSau khi đánh bắt về, ngư dân loại bỏ hàng tấn vỏ ốc dùi (hay còn gọi ốc xoắn, ốc đinh) hư hỏng đổ ngay xuống dọc cảng gây bồi lắng, cản trở dòng chảy và ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Ốc Thanh Vân đưa 3 con về nước: "Nhà tôi bây giờ ngày nào cũng là Tết"Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Ốc Thanh Vân nói lý do đưa các con trở về Việt Nam sinh sống sau một năm sống ở Australia.
Kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ bắt ốc bươu vàng bán cho Trung Quốc(Dân Trí) - Từ đường đi cho đến ngoài đồng đều biến thành nơi chứa vỏ ốc. Làm cho các kênh rạch thoát nước này đen đặc, tắc cứng. Mùi hôi thối từ đống vỏ ốc khổng lồ này lan khắp nơi, len lỏi vào cả khu dân cư.
Bóc mẽ người đàn ông bịa là bố đơn thân, làm shipper bế con đi giao hàngDù sống hạnh phúc với vợ, người đàn ông ở Trung Quốc lên mạng xã hội bịa chuyện là bố đơn thân, phải làm shipper, bế con đi giao hàng mỗi ngày để tranh thủ lòng thương hại.
Hơn 300 chậu hoa cúc Tết chết sau một đêm, nông dân trắng tayChỉ sau một đêm, hàng trăm chậu hoa cúc Tết của một hộ dân ở thị xã An Nhơn (Bình Định) bỗng dưng héo úa, chết khô, khiến hộ dân này lâm vào cảnh trắng tay.
Tư thương Trung Quốc “ăn” ốc, xã phường Hà Nội đổ vỏPhó chủ tịch xã Cấn Hữu cho biết: Gần hai năm cả làng đi bắt, thu gom ốc bươu vàng về bán cho tư thương Trung Quốc, người dân nơi đây kiếm được hơn chục tỷ đồng. Nhưng, chính quyền xã khốn khổ vì phải đi... đổ vỏ.
5 người đàn ông phải ngồi tù vì cướp mực trên biểnNhóm của Lợi nhớ lại mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường nên gây sự với nhóm khác rồi cướp khô mực ngay trên biển.