02:10Rừng "cây thần linh" mang may mắn cho người K'HoTrên đỉnh Biduop - Núi Bà, quần thể "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.
Lâm Đồng: Ly kỳ chuyện tình dưới chân núi Voi và tục con gái "bắt chồng"Sau khi tìm được chàng trai ưng ý, cô gái người K'Ho ở Lâm Đồng chuẩn bị lễ vật, thực hiện thủ tục thách cưới rồi "bắt chồng", đưa về ở rể.
02:17Phong tục "bắt chồng" của người làng GàSau khi tìm được chàng trai ưng ý, cô gái người K'Ho ở Lâm Đồng chuẩn bị lễ vật, thực hiện thủ tục thách cưới rồi "bắt chồng", đưa về ở rể.
Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệTrên đỉnh Biduop - Núi Bà, nhiều "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.
Cuộc sống đồng bào K'Ho ở xã La Ngâu đổi thay, phát triểnThông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, những năm gần đây, người dân đồng bào dân tộc K'Ho ở La Ngâu, Bình Thuận, đổi thay từng ngày.
Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân HươngCột mốc 125 của Đà Lạt có nhiều điều để nói nhưng đáng nói hơn cả là những "báu vật" mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Hoa, rau, trái cây... đã được mọi người biết đến và bây giờ là lụa và thổ cẩm K'Ho, Châu Mạ. Một khúc ca liên hoàn giữa lụa, thổ cẩm và hoa đã được dệt nên bên hồ Xuân Hương.
Tìm lại tiếng chiêng ngân giữa núi rừngKhông gian văn hóa cồng chiêng đã ôm trọn cái đẹp, hòa hợp giữa con người với thiên nhiên và giữa con người với con người. Đặc biệt, khi nền văn hoá đương đại có xu hướng cải biến nền văn hoá K’ho thì liệu tiếng chiêng còn ngân vang giữa núi rừng Tây Nguyên?
"Cây thần linh" nghìn năm tuổi ở cổng trời được theo dõi đặc biệtỞ cổng trời rừng cấm thuộc tỉnh Lâm Đồng có cây thông hai lá cổ thụ nghìn năm tuổi sừng sững vươn lên khỏi tán rừng. Đồng bào K'ho ở địa phương gọi là "cây thần linh", luôn bảo vệ cây đặc biệt.
108 "cây thần linh" nghìn năm tuổi ở Lâm Đồng được công nhận cây di sảnQuần thể "cây thần linh" nghìn năm tuổi ở Lâm Đồng vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
Mãn nhãn trước vẻ "dịu dàng, quyến rũ" của thác Bảy tầngTọa lạc trên địa bàn huyện Đức Trọng, cách trung tâm TP. Đà Lạt khoảng 50km về hướng Nam, thác Pongour còn gọi là thác bảy tầng (hoặc thác Thiên Thai) như một kiệt tác thiên nhiên mang đậm nét hoang sơ, dịu dàng giống như truyền thuyết về nàng Kanai!
Những chàng Tarzan trên xứ sở sương mùNhư con sóc, Ha Đim bám vào thân cây thông cổ thụ cao vút cứ thế thoăn thoắt leo lên. Chỉ trong giây lát, chàng trai K'ho với dáng người nhỏ thó đã đứng vắt vẻo trên ngọn cây, như một chàng "Tarzan".
Du khách nước ngoài bị lũ cuốn trôi khi đi tham quan làng Cù LầnTrong lúc tham gia trải nghiệm làng Cù Lần (Lâm Đồng), nhóm du khách nước ngoài bị nước lũ cuốn trôi.