Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương

(Dân trí) - Cột mốc 125 của Đà Lạt có nhiều điều để nói nhưng đáng nói hơn cả là những "báu vật" mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Hoa, rau, trái cây... đã được mọi người biết đến và bây giờ là lụa và thổ cẩm K'Ho, Châu Mạ. Một khúc ca liên hoàn giữa lụa, thổ cẩm và hoa đã được dệt nên bên hồ Xuân Hương.

 

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 1.

Hồ Xuân Hương, Đà Lạt trở nên huyền ảo trong cái thơ mộng vốn có của thành phố tình yêu.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 2.

Hồ Xuân Hương được tô điểm bằng những chiếc thuyền chở đầy hoa bên những dài lụa mong manh như tơ trời.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 3.

40 nữ sinh trường Bùi Thị Xuân thanh thoát trong chiếc áo dài lụa.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 4.

Bé Thanh Ngân mở màn trong chiếc áo dài lụa trắng.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 5.

Cảm xúc của 11 nhà thiết kế dâng trào khi chạm đến vẻ đẹp của đồi núi ngàn thông, của sương mù giăng lối, của hoa và của những con người hiền hòa đang sống trong một vùng đất lành. Hoa hậu - NTK Ngọc Hân bước đi trong tà áo dài thướt tha.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 6.

Đà Lạt trong những ngày cuối năm rộn ràng với không khí Giáng sinh và chào năm 2019, những giá trị mới của Lâm đồng được giới thiệu với 11 bộ sưu tập với hơn 300 mẫu thiết kế mới nhất trên nền lụa Bảo Lộc và thổ cẩm của người K'Ho, Châu Mạ.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 7.

Vẻ đẹp thanh thoát sang trọng của Lụa Bảo Lộc hòa quyện với không gian tĩnh lặng và lãng mạn bên hồ Xuân Hương như một bản tình ca được các NTK Minh Hạnh, Thanh Thúy, Hà Duy, Cao Minh Tiến, Ngọc Hân, Phương Thanh, Mỹ Hạnh, Cao Duy, Công Huân, Nhi Hoàng, Nguyễn Thúy viết bằng những cảm xúc chân thật nhất dành cho Đà Lạt, Lâm Đồng.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 8.

Vẻ đẹp của thổ cẩm K'Ho, Châu Mạ được NTK Minh Hạnh viết bằng ngôn ngữ của chính họ: sự thông minh, mạnh mẽ và linh hoạt. Khi được hỏi vì sao NTK Minh Hạnh lại chọn thổ cẩm của K'ho và Châu Mạ lần này, NTK cho biết: “Nếu nói về 125 Đà Lạt mà không có hình bóng của họ thì sẽ không thể trọn vẹn vì họ đã sinh sống tại vùng đất này rất lâu trước khi bác sĩ Yersin khám phá ra Đà Lạt".

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 9.

"40 học sinh của trường Bùi Thị Xuân và những người dệt thổ cẩm, các em bé K'Ho, Châu Mạ đã cùng các NTK, các nhà sản xuất lụa tại Bảo Lộc làm cho bức tranh về Đà Lạt vốn đã thơ mộng nay lại càng nên thơ hơn bởi những vốn quý, những quà tặng của nhân gian được khám phá trong lần này".

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 10.

NTK Minh Hạnh và những sáng tạo trên nền vải của dân tộc K'ho, Châu Mạ.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 11.

NTK Phương Thanh chọn các loài hoa dại trên nền vải in tay cùa Vietnam Silk House.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 12.

NTK Công Huân chọn vẻ đẹp kiêu sa của hoa hồng trên nền vải dệt Jacquar của Vietsilk.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 13.

Hoa ly được thêu bằng chỉ tơ của NTK Thanh Thúy trên nền vải của Bảo Lộc Silk.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 14.
Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 15.

Những thiết kế áo dài của Hoa hậu - NTK Ngọc Hân.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 16.

Hoa cúc được NTK Ngọc Hân chọn cho những chiếc áo dài lụa của Hà Bảo Silk.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 17.

NTK Hà Duy chọn sắc đỏ mạnh mẽ bằng chất liệu của Thái Nam Silk.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 18.
Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 19.

NTK Cao Minh Tiến chọn hoa mimosa là loài hoa đặc hữu của Đà Lạt trên nền vải Minh Tuyết Silk.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 20.

NTK Nhi Hoàng chọn hoa lan trên nền vải in lụa của Vikotex Silk.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 21.
Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 22.

NTK Cao Duy tạo phong cách tối giản và thanh lịch tuyệt đối bằng vải lụa Tussar của Nhật Minh Silk.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 23.

NTK Nguyễn Thúy chọn phong cách gợi cảm thanh thoát bằng voan lụa Hà Bảo Silk và những chiếc nón dệt bằng cách cho tằm nhả tơ theo hình khối chiếc nón.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 24.
Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 25.

Hoa phù dung là ý tưởng của NTK Mỹ Hạnh trên nền vải lụa taffetaa của Á Châu Silk.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 26.

Tổng đạo diễn Quang Tú cho biết: "Chúng tôi dệt nên một khúc ca liên hoàn giữa lụa, thổ cẩm và hoa bên hồ Xuân Hương thơ mộng".

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 27.

Không gian trưng bày tơ, kén được nhiều khán giả trải nghiệm.

Vẽ tình ca bằng lụa Bảo Lộc và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ bên hồ Xuân Hương - Ảnh 29.

Những chú ngựa trắng và các nghệ nhân dệt thổ cẩm chuẩn bị biểu diễn.

Nhật Phương
Ảnh: Cao Duy, Kỳ Phong