Hối hả mang xuân về nhà trong đêmMặc dù trời đã chập choạng (29 Tết) nhưng dòng người vẫn cọc cạch trên những chiếc xe gắn máy, xe ba gác… đèo theo những chậu hoa cúc, mai, quất, đào… hối hả “mang xuân” về nhà trước khi khoảnh khắc giao thừa “đổ ập” đến.
Hối hả mang Xuân về nhàCàng gần đến ngày cuối cùng của năm âm lịch, không khí mua sắm Tết càng rộn ràng, sôi động trên khắp mọi miền đất nước.
Người dân hối hả mang xuân về nhàĐến chiều 30 Tết nhiều gia đình mới sắp xếp xong công việc để có thời gian đi mua sắm tết. Ai cũng vội vã mua sắm cho gia đình những vật dụng, thực phẩm thiết yếu để kịp về sum vầy bên mâm cơm gia đình.
Hối hả mang Xuân về nhàSáng 15/2, nhiều người đã đổ về chợ hoa và những điểm bán hoa Tết để chọn cho mình những chậu hoa, cây cảnh đẹp, ưng ý mang về nhà chưng Tết với mong muốn có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, no ấm.
Hối hả mang xuân về nhà(Dân trí) – Hoà trong không khí đón xuân của cả nước, những ngày này người dân Đà Năng đổ ra chợ hoa Tết để chọn cho mình những chậu hoa, cây cảnh ưng ý nhất về chưng ba ngày Tết. Tất cả đang hối hả mang mùa xuân về nhà!
Hối hả mang xuân về nhàChiều 21/1 (tức 28 Tết), chợ hoa công viên tượng đài 2/9 - Đà Nẵng tất bật kẻ bán người mua. Ai cũng tranh thủ chọn cho mình một chậu hoa đẹp nhất mang về nhà bày trong ba ngày Tết.
Người Hà Nội hối hả mang xuân về nhàCòn gần mười ngày nữa mới đến Tết, tuy nhiên những ngày gần đây trên khắp các ngả đường Hà Nội đã tấp nập người đi mua sắm để chuẩn bị đón một mùa xuân mới!
Nghệ sĩ Việt đến cà phê cổ tìm hương vị Tết xưaTrong những ngày này, nhiều nghệ sĩ chọn lui tới những quán cà phê cổ tại TPHCM để tìm lại không khí Tết xưa, nơi gợi nhớ ký ức tuổi thơ và mang đến cảm giác ấm cúng, hoài niệm.
Tất bật chuẩn bị cho Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" duy nhất tại TPHCMKhông gian Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại tuyến đường Nguyễn Văn Của và Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày khai mạc chính thức vào 24/01.
Giống cúc lạ bán "đắt như tôm tươi" dù mỗi cặp có giá gần tiền triệuTrong khi hoa vạn thọ có phần kém sung túc thì thị trường cúc mâm xôi nhiều màu lại nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi cặp cúc có giá từ 300.000 đến 850.000 đồng, khách "lùng sục" tìm mua.
Tết này có còn giống Tết xưa?Khi điều kiện kinh tế ngày càng cao, con người càng có xu hướng tìm về với nguồn cội. Đã là người Việt, tâm hồn hướng về ngày Tết luôn vẹn nguyên như thế.