Chuyện muôn thủa… "Hôm nào cà phê!"Có lẽ người ta nghĩ cuộc đời vốn dài nên có thêm dăm ba câu hẹn: "Hôm nào cà phê" cũng chẳng sao.
Câu cửa miệng "Hôm nào..." đang "hot" trên mạng được viết thành thơGần đây, cuộc hẹn bắt đầu bằng câu cửa miệng “Hôm nào…” đang được các bạn trẻ nhất trí bình chọn là “Lời hẹn gây ức chế nhất trong năm. Có lẽ vì thế, bài thơ “Hôm nào” ngay khi ra đời đã nhanh chóng thu hút được hàng nghìn lượt yêu thích, chia sẻ khi chạm vào đúng tâm lý của cư dân mạng.
Người mẹ bế "ngọn đuốc" hôm nào đến báo Dân trí tiếp tục gieo mầm nhân áiNhờ bạn đọc và những tấm lòng hảo tâm, cậu bé Chung hôm nào lửa cháy toàn thân giờ đã được cứu sống. Bế trên tay "ngọn đuốc" đến báo Dân trí, chị hỗ trợ lại hoàn cảnh khác 60 triệu đồng, hành động của người mẹ khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Chị đã cho đi để nhận lại...
Mã số 1220: “Hôm nào nhà hết gạo, cháu lại ăn chuối… thay cơm”(Dân trí)- Lời thằng bé như mũi dao đâm vào trái tim chị: “Nếu một mai con chết đi, con sẽ phù hộ cho vườn chuối của mẹ lúc nào cũng ăm ắp quả để mẹ bán có tiền. Như thế thì mẹ sẽ không còn lo bị đói nữa và con cũng sẽ yên tâm”…
“Hôm nào cũng phải làm thêm giờ…”19:15, trong khi đợi cơm hộp, bạn tranh thủ hoàn thiện nốt bản dự toán để nộp cho sếp ngay trong tối nay. Đây là lần thứ 3 trong tuần bạn phải ăn bữa tối một mình tại văn phòng và cuống cuồng gọi điện nhắc chồng đi đón con. Hình như sếp quên mất rằng bạn còn có một gia đình...
Nghề bắt rắnNghề gì cũng có những buồn vui, cái nghề bắt rắn của anh cũng vậy. Hôm nào trong túi được nhiều con thì trong lòng cũng thấy phơi phới, còn hôm nào chớt quớt thì buồn hiu.
Nếp nhà cụ Thì"Các con về hôm nào? Về sớm còn mổ lợn và gói bánh cho kịp nhé", cụ Thì bốc máy gọi lần lượt 18 người con cả dâu lẫn rể. Từ đầu tháng chạp, cứ vài hôm cụ lại gọi như sợ các con quên mất.
Hành động gây bất ngờ của chủ trọ mỗi tối trước nhà công nhân mới sinh conBiết đôi vợ chồng công nhân mới sinh đứa con thứ hai, cuộc sống vẫn còn khó khăn, vợ chồng chủ trọ tại Đồng Nai hôm nào cũng qua cho gạo, thịt, cá… để tẩm bổ.
Ông bố cầu cứu vì vợ mê việc nhà, quên chồng quên conHôm nào ăn tối xong vợ anh cũng làm việc nhà quần quật đến 12h giờ đêm. Nếu hôm nào cha con "dụ dỗ" được chị đi chơi được giỏi lắm là 30 phút... thì đêm đó chị sẽ thức khuya hơn để làm bù.
Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thácBùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu".
Không nhận ra em gái Mai Phương Thúy trong loạt ảnh táo bạo này!Cô gái đeo kính cận giản dị hôm nào giờ đã trở thành quý cô nóng bỏng và sành điệu.
Quảng Ngãi: Hàng trăm học sinh phải vượt sông bằng bè không đảm bảoHôm nào nước chảy xiết, bè không di chuyển được thì học sinh phải nghỉ học.