Bé Hoài Nhi bị chứng teo ống mật đã ra điTrưa ngày 9/12, do bệnh tình quá nặng, bé Hoài Nhi, nhân vật trong bài viết “Tiếng khóc xé lòng của bé thơ 9 tháng tuổi bị teo ống mật bẩm sinh” đã ra đi.
Hà Tĩnh: Trao thêm hơn 76 triệu đồng tới hoàn cảnh bé Hoài NhiChiều ngày 25/11, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương xã Phương Mỹ đã đã trở lại thăm gia đình bé Hoài Nhi (xóm Trung Thượng, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và vào trao thêm số tiền 76.130.000 đồng của bạn đọc chung tay giúp đỡ hoàn cảnh gia đình bé.
Nghệ An: Thêm 32 triệu đồng đến với bé gái 8 tuổi viết thư gửi mẹ qua đờiVới số tiền 32.260.000 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí tuần 3 tháng 3 năm 2014 ủng hộ bé Vân Thị Hoài Nhi, xóm 5 xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Nghệ An: Hơn 14 triệu đồng đến với bé gái 8 tuổi mồ côi mẹChiều 26/3, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao số tiền 14.340.000 đồng đến bé Vân Thị Hoài Nhi (8 tuổi, xóm 5, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) - nhân vật trong bài viết “Nghẹn đắng thư gửi mẹ đã qua đời của bé gái 8 tuổi”.
Cà Mau: Một thí sinh đi biệt tíchCha của thí sinh Nguyễn Thị Hoài Nhi đã đến Hội đồng thi trường THPT U Minh tìm con nhưng không thấy. Thí sinh này rời nhà đi thi tốt nghiệp từ ngày 1/6 nhưng đến sáng nay (3/6), gia đình vẫn chưa liên lạc được.
Hà Tĩnh: Hơn 18 triệu đồng đến bé 9 tháng tuổi bị teo ống mật bẩm sinhNgày 16/11, PV Dân trí đã thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm đến thăm và trao tận tay số tiền 18.300.000 đồng cho gia đình bé Nguyễn Hoài Nhi (10 tháng tuổi, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nhân vật trong bài viết “Tiếng khóc xé lòng của bé thơ 9 tháng tuổi bị teo ống mật bẩm sinh” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân Ái của báo.
Người phụ nữ biến thứ quả quen thuộc thành “quà quê”, xuất đi 20 nướcHương bánh dừa nướng từ xưởng bánh ở Đà Nẵng không chỉ gợi vị Tết thân quen, mà còn kể câu chuyện về hành trình nâng tầm nông sản quê hương, từ trái dừa trở thành đặc sản xuất khẩu đến 20 quốc gia.
5 cuốn sách của những cây bút nữ truyền cảm hứng sống và yêuGiữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, những trang sách của các cây bút nữ vẫn luôn có khả năng xoa dịu tâm hồn, khơi dậy niềm tin và nhắc ta nhớ về giá trị của yêu thương.
"Tết không cần gì lớn lao, chỉ cần con khỏe lên một chút"Trong khi nhiều gia đình sum vầy đón Tết, tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều đứa trẻ lặng lẽ đón năm mới bên giường bệnh, cùng tiếng máy truyền dịch và mùi thuốc quen thuộc.
Tự chế pháo, nam sinh bị dập nát bàn tayHọc cách chế tạo pháo nổ trên mạng xã hội, một thiếu niên 14 tuổi, trú tại Thanh Hóa, bị dập nát bàn tay.
TS nêu quan điểm "nuôi con phải lỳ và diễn" làm phụ huynh ngạc nhiênNhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi vị tiến sĩ tâm lý cho rằng, trong việc nuôi con, bố mẹ cần “lỳ” và biết cách “diễn” như một cách tiếp cận, làm bạn với con.
Mã số 5789: Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tửMới 6 tuổi, bé Hoài Lâm đã trải qua 3 năm ròng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, nhiều lần nguy kịch đến mức tưởng chừng không thể qua khỏi.