Dân Hà thành lùng mua hải sản "khuyết tật"Được các bà nội trợ ở Hà thành ráo riết lùng mua nên các loại hải sản bị thương, “khuyết tật” như cua gạch, ghẹ, thậm chí là cua Alaska còn đắt khách hơn cả hàng tươi sống.
Hội sành ăn canh từng giờ, “soi" từng phút để “săn” hải sản “khuyết tật”So với hải sản nguyên con thì hàng “khuyết tật” khan hiếm hơn mà giá rẻ chỉ bằng 1/2 lại đảm bảo độ tươi ngon, giàu dinh dưỡng nên được nhiều bà nội trợ “săn lùng”.
Nam sinh khuyết tật giành hàng loạt huy chương toán, tin học quốc tếLê Khánh Hải - học sinh lớp 7A, Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, Hà Nội - là gương mặt đặc biệt tại lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023-2024.
Mã số 5222: Gia đình không dám ngủ trong nhà những hôm mưa gió vì sợ sậpCăn nhà gỗ tạp, nằm chơ vơ trên đỉnh đồi của gia đình anh Bàn Tuấn Văn đã quá mục nát. Những đêm mưa gió, cả nhà không ai dám ngủ, bởi lo sợ nó sập xuống lúc nào không hay.
Nhịp cầu tri thức và yêu thương đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệtTrong hành trình "Tặng báo chí - trao nhau tri thức, phát triển dân trí", báo Dân trí và các đối tác đã tặng gần 8.000 ấn phẩm Vì trẻ em, nhiều phần quà có ý nghĩa tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Hơn 500 VĐV tranh tài tại giải Vô địch quốc gia dành cho người khuyết tậtVới tinh thần vượt lên chính mình, hơn 500 VĐV khuyết tật đến từ 21 tỉnh, thành phố đã tranh tài tại giải Vô địch quốc gia các môn điền kinh, bắn cung, judo khiếm thị, boccia người khuyết tật ở TPHCM.
Người khuyết tật vượt khó, khao khát làm việc để khẳng định bản thânVới bản tính cần cù, khéo léo, người khuyết tật luôn mong muốn có được việc làm phù hợp, có thu nhập để tự chăm lo cho chính mình và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.
"Nổ" có nhiều quan hệ để lừa đảo tiền của người khuyết tậtNguyễn Văn Bằng tự nhận bản thân có mối quan hệ với các cán bộ bệnh viện lớn, các trung tâm giám định, có thể liên hệ làm được thủ tục giám định y khoa, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật.
Nữ sinh chinh phục đại học tốp đầu dù bị nói "mù sao học được truyền thông"Vũ Thị Hải Anh bị khiếm thị bẩm sinh. Trước khi trở thành tân sinh viên ngành quan hệ công chúng, cô từng bị một trường đại học từ chối thẳng thừng vì khuyết tật của mình.
Hơn 150 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân bị khuyết tật hai chânCảm thương hoàn cảnh chị Phạm Thị Hưng gặp nhiều éo le, nhiều bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ số tiền hơn 150 triệu đồng, giúp chị vượt qua khó khăn.
Tự nhận là phó giám đốc một văn phòng ở Thái Bình để lừa đảoTự nhận là Phó Giám đốc Văn phòng đại diện của Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử tại tỉnh Thái Bình, Phạm Văn Yên đã nhận tiền để chạy chế độ trợ cấp khuyết tật, chế độ bệnh binh.
Học Bác, đừng quên "vũ khí sắc bén" tự phê bình và phê bìnhHọc Bác, chúng ta không thể lãng quên, xem nhẹ thứ "vũ khí sắc bén" là tự phê bình và phê bình, bởi đó chính là việc "vì Đảng, vì dân tộc, vì giai cấp, vì chủ nghĩa cộng sản" như Bác khẳng định.